Ngày thứ 2 sau trận mưa giông càn quét:

Phố phường vẫn ngổn ngang, tan hoang

Chủ Nhật, 14/06/2015, 18:06
Suốt đêm ngày 13/6 đến đầu giờ chiều nay, trên khắp các tuyến phố, hàng nghìn người vẫn đang nỗ lực dọn dẹp hậu quả của cơn giông bất thường chiều qua. Các lực lượng CSGT, bộ đội, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Tổng công ty Điện lực Hà Nội, và hàng trăm sinh viên tình nguyện đã thức trắng đêm cưa cây đổ, cắt cành, đào rễ, phân luồng giao thông, đảm bảo sáng nay, giao thông của TP được thông suốt.

Tuy nhiên, do số lượng cây đổ quá lớn, trên nhiều tuyến phố, giao thông vẫn bị ùn ứ, nhiều cây đổ vẫn chưa kịp giải tỏa. Dự kiến, phải mất hai ba ngày tới, bộ mặt Thủ đô mới trở lại như cũ.

Nhiều cột điện, trạm biến thế vẫn đang “mất điện”.
Cây đổ vắt ngang đường Mai Hắc Đế, xe máy muốn đi qua phải chui dưới thân cây.

Hàng trăm thanh niên tình nguyện của quận đoàn Hai Bà Trưng đã xuống đường giúp dọn dẹp cây từ sáng sớm. Nhiều em mới chỉ là học sinh PTTH.

Trên phố Huế, nhân viên điện lực đang khẩn trương sửa trạm biến áp, đồng hồ đo số điện của nhà dân bị cây đổ làm hỏng.
Cây xà cừ cổ thụ chốc rễ bẩy tung cả nhà nhà thường trực của Viện kiểm nghiệm dược (Bộ y tế).

Người dân chủ động dọn dẹp vỉa hè trước nhà.

Tuyến phố Minh Khai ùn tắc vì cây đổ cản trở giao thông.

Chiều ngày 14/6, vẫn còn nhiều xe ô tô bị cây đổ chèn vào chưa được “cứu”.


.
.
.