“Phố nước thải” giữa lòng Hà Nội

Thứ Bảy, 11/03/2006, 08:12

4 năm nay, khu dân phố 33, 34A và 34B phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã biến thành cái đầm lớn đựng nước thải với "độ sâu" luôn đến ngang ống chân.

Mùa đông cũng như mùa hè, nước không bao giờ thoát, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trận mưa lớn bất thường giữa tháng 2 là nỗi kinh hoàng với bà con ở đây. Chúng tôi tới đây khi mưa đã dứt 2 ngày nhưng nước ở "phố đầm" vẫn tiếp tục dâng cao thêm.

Vào giờ đi làm, trẻ con đi học, cả một đoạn phố dài cứ náo loạn cả lên. Xe máy chạy bắn nước vào người đi bộ, thế là tránh, là xô đẩy, cảnh tượng thật khủng khiếp. Môi trường ô nhiễm khiến cho sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã xuất hiện dịch sốt xuất huyết diện nhỏ mặc dù hàng năm đều phải phun thuốc phòng dịch, gần 100% người dân bị mắc bệnh đường hô hấp.

Từ mấy năm nay, 100% hộ dân tại 3 tổ dân cư này đã làm đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa có cách nào khắc phục. Rất mong chính quyền UBND TP Hà Nội quan tâm giải quyết để giữa lòng Thủ đô không còn một "phố nước thải" như thế

Lâm Phong
.
.
.