Nhiều bệnh nhân thuyên giảm nhờ uống nước nấm rừng

Thứ Tư, 18/08/2010, 11:00
Sau khi uống nước sắc từ nấm mọc trên cây gỗ lim xanh, nhiều người bệnh, hoặc người thân của người bệnh đã trực tiếp gặp gỡ với phóng viên Báo CAND, trao đổi qua điện thoại cho biết, bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể...
>> Sở Y tế Quảng Nam kiểm tra việc dùng nấm rừng chữa bệnh

Báo CAND đã có loạt bài điều tra phản ảnh việc một số thanh niên ở xã Tiên Hiệp, huyện miền núi Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, bị mắc các chứng bệnh hiểm nghèo: Viêm gan siêu B, xơ gan cổ trướng, ung thư gan... sử dụng nấm mọc trên cây gỗ lim xanh, còn gọi thiết lim (có tên khoa học là Erythrophloeum fordii Oliv), mọc trong rừng sắc lấy nước uống chữa hết bệnh, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong khi ngành Y tế vẫn chưa có kết quả kiểm tra, phân tích hoạt chất trong nấm mọc trên cây gỗ lim xanh có khả năng chữa hết bệnh ung thư hay không thì đã có hàng trăm người bị bệnh hiểm nghèo từ các nơi đổ xô về Tiên Phước mua nấm chữa bệnh. Và sau khi uống nước sắc từ nấm rừng, nhiều người bệnh, hoặc người thân của người bệnh đã trực tiếp gặp gỡ với phóng viên Báo CAND, trao đổi qua điện thoại cho biết, bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể...

Anh Nguyễn Đình Hoa đang giới thiệu nấm lim xanh tìm được trong rừng để sắc uống chữa bệnh hiểm nghèo với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, anh Đ. ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam, kể rằng: Đang khỏe mạnh thì anh phát hiện đau lâm râm ở hạ sườn, sốt cao liên tục nên ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám, siêu âm, xét nghiệm máu... bác sĩ bảo có khối u trong gan đã lớn hơn 9mm. Hoảng hồn, anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám lại, các bác sĩ tại đây cũng xác định như vậy và cho rằng, việc chữa trị căn bệnh nan y này rất khó khăn và tốn kém... Sau đó, đọc Báo CAND nghe các thanh niên ở xã Tiên Hiệp, Tiên Phước uống nước sắc từ nấm lim xanh trong rừng chữa hết bệnh hiểm nghèo, anh tìm đến tận nơi mua về sắc uống. Cho đến nay, đi khám, siêu âm lại thì bác sĩ cho hay, khối u trong gan của anh đã teo nhỏ, chỉ còn chưa tới 6mm. Do đó, anh vẫn tiếp tục uống nước sắc từ nấm lim xanh và kể cả cây chó đẻ.

Chị Võ Thị Kiều Thanh, trú ở nhà số 1, ngõ 2, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, cho hay: Chị có một người bà con tên là Phạm Thị Vân ở Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh, cũng bị khối u trong gan chạy chữa nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng. Qua Báo CAND chị tìm vào Tiên Hiệp, Tiên Phước, mua nấm rừng về sắc uống "cầu may". Chị chạy vạy mượn tiền mua chỉ được 5 lạng nấm mang về sắc cho chị Vân uống thay nước mỗi ngày. Hết nấm chị Vân đi bệnh viện siêu âm lại, bác sĩ bảo khối u nhỏ lại được khoảng 20mm, mừng quá chị tiếp tục liên hệ các thanh niên sử dụng nấm ở xã Tiên Hiệp, Tiên Phước để mua thêm 5 lạng nấm nữa sắc uống...

Một thanh niên ở tổ 22, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có bố bị khối u ở thành bụng to khoảng 14cm, từ thông tin trên Báo CAND anh đã lặn lội vào tận Tiên Phước mua 1kg nấm lim xanh mang về sắc lấy nước cho uống. Hết nấm, anh đưa bố đi khám, siêu âm thì bác sĩ phát hiện khối u không còn cứng mà mềm và nhỏ lại, nên anh tiếp tục mua nấm để bố sử dụng...

Một trường hợp khác ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cũng cho hay anh bị siêu gan B chạy chữa tốn kém khá nhiều tiền bạc nhưng bệnh tình không thuyên giảm, ngược lại số lượng virus tăng rất cao. Thế nhưng, uống nước sắc từ nấm lim xanh khoảng 1kg thì lượng virus đã giảm xuống dưới 100, ăn uống tốt và cơ thể khỏe hẳn lại nên anh đang tìm mua nấm lim xanh để uống tiếp... 

Từ những thông tin tiếp nhận được, chúng tôi đề nghị ngành Y tế cần nhanh chóng kiểm tra, lấy mẫu nấm mà những người mắc bệnh hiểm nghèo sử dụng để kiểm nghiệm và phân tích hoạt chất gì trong nấm và nó có tác dụng chữa bệnh hay không. Nếu thật sự nấm mọc trên gỗ lim xanh có tác dụng chữa bệnh hiểm nghèo thì thông báo kết quả rộng rãi cho người dân cả nước được biết, nhất là những người mắc bệnh có thể tự tìm nấm lim xanh chữa bệnh cho bản thân mình...

Trở lại gặp anh Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiên Hiệp, là người đã uống nấm chữa hết bệnh hiểm nghèo thì anh Phúc cho biết thêm: Lúc khám, siêu âm ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bác sĩ chuẩn đoán anh bị viêm loét dạ dày và xơ gan, anh tuyệt vọng bỏ về. Vì, hoàn cảnh kinh tế gia đình nhà anh quá khốn khó, vợ yếu lại cũng bị loét dạ dày, 4 đứa con thơ dại, làm không đủ ăn lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Anh về nhà với tâm trạng u uất... chờ tử thần gọi tên.

Đến khi hay tin anh Nguyễn Đình Hoa uống nước sắc từ nấm rừng chữa hết bệnh siêu gan B, anh hỏi xin anh Hoa một ít nấm và sau đó tự vào rừng tìm mang về sắc uống thì thấy cơ thể khỏe dần lại. Từ đó, anh dùng nước nấm uống hằng ngày cho đến nay dù chưa đi siêu âm lại, song anh lội rừng cả ngày không biết mệt và đặc biệt mỗi ngày đều có uống rượu nhậu với bạn bè nhưng chẳng có biểu hiện đau ốm gì...

Long Vân
.
.
.