Nhà máy nước đá "hành" dân

Thứ Tư, 05/01/2011, 15:00
Tiếng động cơ máy móc hoạt động cứ ầm ầm trong đêm khuya khiến khu vực dân cư trở nên ầm ĩ. Người dân sinh sống gần đó khó yên giấc đã đành, còn phải gánh chịu nhiều hậu quả từ hoạt động do Nhà máy nước đá gây nên như tường nhà bong tróc, rạn vỡ… không biết sẽ sụp đổ lúc nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nhà máy nước đá doanh nghiệp tư nhân Thạnh Lợi (đường số 12, tổ 11, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) do một tư nhân đứng tên trên giấy phép kinh doanh hoạt động. Nhà máy hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm khiến nhà cửa của các hộ dân sinh sống xung quanh luôn bị rung động, tường nhà nứt nẻ. Nhiều hộ dân cư phải thường xuyên sửa chữa lại nhà cửa nhằm ngăn chặn hậu quả xấu do nhà máy nước đá này gây ra.

Bà Phạm Thị Hồng, một cư dân sống lâu năm, bức xúc phản ánh: "Nhà máy nước đá hoạt động đã gần chục năm. Không chỉ khiến gia đình tôi và nhiều hộ dân khác mất giấc ngủ, mọi người còn lo sợ không biết tường nhà sẽ sụp đổ xuống lúc nào. Bên cạnh đó, nhà máy nước đá thường xuyên xả nước lênh láng ra đường số 12. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên bị ngập úng".

Anh Đô chỉ vị trí tường nhà nứt vỡ.

Anh Vũ Thành Đô, sinh sống cạnh nhà máy nước đá, tâm sự: Ban ngày, tôi làm quần quật ở công ty mệt lả cả người. Khi tối về, tôi không sao chợp mắt nổi vì tiếng hoạt động ầm ầm của máy móc Nhà máy nước đá suốt đêm làm tường nhà bị rung chuyển mạnh. Các căn phòng trọ kế bên, cửa phòng vôi, xi măng bị rơi vỡ vụn xuống nền nhà". Điều mà anh Đô quan tâm chính là tính mạng của mình không được đảm bảo, bởi độ rung của tường nhà.

Mang vấn đề trên trao đổi với ông Tô Văn Đúng (tổ trưởng tổ 11, khu phố 1, phường Linh Tây), chúng tôi được ông cho biết: Trước sự phản ánh của người dân, chúng tôi vừa đề xuất lên chính quyền cấp trên xem xét xử lý. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây

M.Xuân
.
.
.