Người phụ nữ vùng cao đã 20 lần hiến máu cứu người

Thứ Hai, 17/06/2013, 12:40
Bằng tình cảm và trái tim thương người, một phụ nữ ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã trở thành “nguồn máu sống” của nhiều bệnh nhân nghèo. Tấm lòng của chị đã cứu sống nhiều người bệnh, trong đó có những người không may gặp TNGT đang trong tình trạng thập tử, nhất sinh...

Nhắc đến nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp của chị Trần Thị Lộc (49 tuổi, ở tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới), chị Nguyễn Thị Vinh ở gần chợ Bốt Đỏ, A Lưới vẫn không thể quên cái ngày định mệnh ấy. Chị Vinh nghẹn ngào kể lại: “Đó là một buổi tối năm 2005, trong lúc trên đường đi lấy hàng cho kịp buổi chợ sáng mai thì tui bị mấy thanh niên say xỉn chạy xe máy gây tai nạn. Tui bị thương nặng ở vùng bụng, chân và được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện huyện A Lưới. Sau này, nghe các bác sĩ kể lại, lúc đó tui mất rất nhiều máu, may có chị Lộc cho máu kịp thời, nếu không… tui đã chết rồi”.

Với cương vị cán bộ Dân số kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn A Lưới, chị Lộc luôn là người xung phong trong công tác hiến máu tình nguyện. Và, nhờ tài ăn nói khéo léo, giỏi dân vận, chị đã vận động được nhiều người dân ở huyện miền núi A Lưới tham gia hiến máu “chia sẻ giọt máu hồng” cùng cộng đồng. “Miềng (mình) đã gặp nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải được thay và truyền máu liên tục, nhưng vì quá nghèo mà họ không có đủ tiền để mua máu điều trị… Từ đó miềng luôn tâm niệm: “Một giọt máu cho đi, một mạng người sẽ được cứu sống” nên bản thân luôn sẵn sàng cho máu với người nào cần”, chị Lộc trải lòng.

Chị Trần Thị Lộc (thứ 2 bên phải) trong lễ tôn vinh những người hiến máu.

Mỗi lần tổ chức các cuộc họp về dân số hoặc đi tặng quà cho bà con ở các bản nghèo trên địa bàn huyện, chị Lộc không quên nhắc nhở, tuyên truyền bà con dân bản sống lành mạnh, vừa tránh được nhiều bệnh tật lại có sức khỏe để sẵn sàng hiến máu khi cần. Năm 2012, chị đã vận động được 79 người ở huyện miền núi A Lưới tham gia hiến máu tình nguyện, góp một lượng lớn đơn vị máu vào ngân hàng máu sống tại Bệnh viện TW Huế.

Chồng chị là ông Nguyễn Minh Tính (50 tuổi) và hai con trai của chị cũng là những cộng tác viên hiến máu tình nguyện tích cực. Bằng tấm lòng nhiệt thành và nghĩa cử hiến máu cao đẹp ấy, chị Lộc đã được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng 4 Bằng khen, Kỷ niệm chương về thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Vinh dự hơn, chị còn là một trong 2 đại diện tiêu biểu nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng 98 đại biểu khác trên khắp cả nước được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chọn mời ra Hà Nội để tôn vinh trong “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” vào ngày 14/6 vừa qua...

“Miềng may mắn sinh ra được mang nhóm máu O nên có thể cho máu với nhiều người có nhóm máu khác. Tuy mỗi lần chỉ hiến được 250ml máu, nhưng nếu cả cộng đồng cùng tham gia hiến máu thì con số ấy sẽ lớn biết chừng nào. Và, có thể nhờ nguồn máu đó mà nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống hơn”, với suy nghĩ chân tình và thiết thực như thế nên chị Lộc đã trở thành “địa chỉ tin cậy” của nhiều người nghèo khi họ cần nguồn máu sống để chữa bệnh

Lê Anh
.
.
.