Người phụ nữ trúng số được nhận tiền sau nhiều năm theo kiện

Thứ Hai, 04/12/2017, 16:16

Chiều 4-12, bà Nguyễn Thị Tuyết, ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, bà đến Cục Thi hành án dân sự TP. Rạch Giá nhận tiếp 200 triệu đồng theo bán án và quyết định thi hành án ban hành.


Trước đó vào sáng ngày 27-11, ông Phúc tự nguyện nộp 200 triệu đồng tiền thi hành án và tại đây các bên đã ký cam kết thỏa thuận. Như vậy đến hôm nay, bà Tuyết đã nhận 400 triệu đồng và đến ngày 4-1-2018 sẽ nhận đủ số tiền là 1.344.000.000đ (bà Tuyết phải chịu một phần án phí).

Vụ việc gây xôn xao dư luận do những tranh chấp đến mức trải qua nhiều phiên tòa. Theo bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Ngô Xương Phúc và bà Ngô Minh Thu - đại diện pháp luật hộ kinh doanh cá thể đại lý vé số Triều Phát trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá - phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng.

Bà Tuyết và em gái nhận tiền Cục Thi hành án dân sự TP. Rạch Giá chiều ngày 4-12.

Cụ thể, thời điểm năm 2011, khi bà Tuyết đem tờ vé số mang dãy số 938368 do Công ty xổ số tỉnh An Giang phát hành ngày 26-7-2011 tới đại lý Triều Phát lãnh thưởng, chủ đại lý là ông Ngô Xương Phúc kiểm tra bằng mắt thường rồi soi qua máy soi tiền giả và khẳng định bà "trúng độc đắc với số tiền 1,5 tỉ đồng tương ứng giải đặc biệt 6 chữ số". Tuy nhiên, sau đó đại lý vé số Triều Phát cho rằng bà Tuyết cắt dán, đổi vé số giả nên không trả thưởng. 

Trải qua hàng chục lần hòa giải bất thành, vụ việc được điều tra hình sự 2 lần nhưng vẫn không có kết quả.

Niềm vui của bà Tuyết sau nhiều năm theo kiện đòi quyền lợi

Thêm 4 phiên tòa dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, phía đại lý vé số Triều Phát cuối cùng đã chấp nhận thi hành án số tiền 1,5 tỉ đồng, đúng với giá trị giải thưởng tờ vé số mà bà Tuyết khẳng định mình đã trúng thưởng vào năm 2011.

Bà Tuyết cho biết, đến ngày ngày 4-1-2018, rất mong sẽ nhận đủ số tiền để trả nợ cho mọi người, số tiền còn lại sẽ dành để mua đất ruộng cho con trai làm ăn. 

Đức An
.
.
.