Người dân không mặc áo phao khi đi đò vì sợ… bẩn

Thứ Ba, 26/02/2013, 09:13
Ở bến đò Hội An (Quảng Nam), hành khách chen nhau qua đò sang xã Cẩm Kim, bên kia sông Hoài nhưng chẳng có ai mặc áo phao vì sợ... bẩn, bất chấp tai họa rình rập. Áo phao treo “trang trí” trên nóc đò hành khách không thể nào với tới lại để lâu ngày không dùng nên bụi đất nhớp bẩn.

Dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi về bến đò Hội An (Quảng Nam), chứng kiến cảnh hành khách chen nhau qua đò sang xã Cẩm Kim, bên kia sông Hoài; nhưng chẳng có ai mặc áo phao, bất chấp tai họa rình rập, mới thấy “cái sự liều” của các chủ đò. Trung bình 10 phút có một chuyến đò luân phiên nhau nhổ neo đưa khách sang sông. Hàng chục người và xe máy chen nhau trên các con đò cũ kỹ đang oằn mình trước sức nặng, vì sự quá tải. Đã thế, mỗi con đò ước tính có hơn 40 khách, chủ yếu phụ nữ đi chợ, song chỉ có khoảng 20 áo phao treo... “trang trí”, buộc kỹ dây trên nóc đò để đối phó cơ quan chức năng. Ngộ nhỡ đò ra giữa sông chìm thì hành khách khó mà lấy được áo phao...

Hỏi, sao không cho khách mặc áo phao khi đi đò, nhiều chủ đò cười bảo, hành khách đi đò không bao giờ mặc áo phao, vì sợ bẩn. Áo phao treo “trang trí” trên nóc đò hành khách không thể nào với tới; lại để lâu ngày không dùng nên bụi đất nhớp bẩn. Tuy nhiên, không vì thế mà xem thường tính mạng người đi đò. Đề nghị, CSGT đường thủy cùng các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm các chủ đò chở khách không cho mặc áo phao.

Một thành phố thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch trên sông nước như Hội An, thì không thể để kéo dài tình trạng mất an toàn cho hành khách tham gia giao thông đường thủy

Hạ Vy
.
.
.