Quảng Ninh:

Nghịch dại làm bạn phải đi cấp cứu

Thứ Hai, 14/11/2005, 12:01

6h45' ngày 11/11, em Nguyễn Đình Tú (12 tuổi), học sinh lớp 7A5, Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn - thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh đã dùng một bình xịt nhỏ đùa nghịch với các bạn học sinh ở lớp 9A2 và lớp 9A4.

Khoảng 15 phút sau, có 4 em ở lớp 9A2 (Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Hương Huệ, Nguyễn Thị Trang, Vũ Đức Hiệp) kêu tức ngực, khó thở, người toát mồ hôi, chảy nhiều nước mắt. Các em được đưa xuống Phòng giám hiệu kiểm tra và cả 4 em bị ngất tại chỗ. Ban giám hiệu nhà trường đã phải đưa các em đi cấp cứu tại Bệnh viện Cọc 7. Chưa đầy 1 giờ sau, hầu hết các em học sinh của 2 lớp 9A2 và 9A4 cũng kêu khó thở, không chịu được.

Nhà trường đã báo Công an phường Cẩm Sơn cùng với UBND phường tổ chức đưa 63 em đến Trung tâm Y tế Cẩm PhảBệnh viện Cọc 7. Sau gần 2 giờ kiểm tra, sơ cứu, sức khỏe các em đã trở lại bình thường và được trả về gia đình. Riêng 4 trường hợp ban đầu do bị nhiễm hơi xịt nặng phải ở lại bệnh viện theo dõi tiếp…

Công an thị xã Cẩm Phả cho biết, em Nguyễn Đình Tú trước lúc đến trường có lấy một bình xịt nhỏ của mẹ mình. Bước đầu xác định đây là loại bình xịt hơi cay tự vệ của phụ nữ, nhưng chưa rõ thành phần mức độ độc hại. Hiện cơ quan Công an Quảng Ninh đang đưa đi giám định

Mạnh Hừng
.
.
.