Ngã xuống sông Lam, một cháu bé chết đuối

Thứ Ba, 19/07/2011, 10:58
Khi đi qua tấm ván bắc từ bờ để lên thuyền thì cháu Sáng đã bị rơi xuống sông Lam và chết đuối.

Khoảng 8h30’ sáng 18/7, hai cháu Trần Văn Ánh (6 tuổi) và anh trai  Trần Văn Sáng, con của ông Trần Văn Bính, trú ở khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn - Nghệ An) rủ nhau trèo lên thuyền của ông nội để chơi.

Khi đi qua tấm ván bắc từ bờ để lên thuyền thì cháu Sáng đã bị rơi xuống sông Lam và chết đuối.

Được biết, lúc cháu Sáng bị rơi không may lại đúng vào giữa hai chiếc thuyền đậu gần nhau và bị chìm luôn nên rất khó ứng cứu và cũng không thể xác định được hướng và vị trí cháu bé bị chìm.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình và nhiều người dân đã huy động nhau tìm xác cháu bé nhưng do nước sâu, chảy xiết cộng với nhiều hố cát sâu hoắm do việc khai thác cát trái phép để lại nên công tác tìm kiếm thi thể của cháu Sáng gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 10h cùng ngày vẫn chưa thể tìm thấy xác cháu bé trong sự vô vọng, đau xót của gia đình nạn nhân

Quỳnh Thương
.
.
.