Mưa lớn, Hà Nội thành... sông

Thứ Hai, 20/07/2009, 09:48
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Molave), rạng sáng nay (20/7/2009), một trận mưa lớn trên diện rộng đã khiến cho nhiều tuyến đường của thủ đô ngập trắng trong nước. Nhiều người dân đã thấp thỏm âu lo, “hình ảnh” trận lụt lịch sử tháng 11/2008 có tái hiện?

Những khu vực bị ngập nặng gồm có tuyến đường Nguyễn Trãi, tuyến Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, phố Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng, Phố Khâm Thiên; đường Lê Duẩn...

Ngay cả tuyến đường từ ngoại thành vào Hà Nội cũng bị cô lập. Một số tuyến xe bus Hải Dương - Hà Nội đến khu vực Cầu Chui (Gia Lâm, Hà Nội) thì buộc phải quay lại đi lối cầu Thanh Trì.

Dưới đây là những hình ảnh Hà Nội ngày mưa lớn do PV CAND Online ghi lại sáng 20/7/2009:

Nhiều đoạn phố Khâm Thiên ngập chìm trong nước.

Người dân phải “dạt” hết lên vỉa hè để tránh “lũ”.

Nhân viên thoát nước bất lực nhìn phố thành sông.

Xe bus "dũng cảm" lội bì bõm trong mưa.

Cho đến 8h sáng nay, nước vẫn chưa rút, nhiều người đành phải chọn cách lội nước đến chỗ làm.

... và chịu cảnh chết máy giữa "sông".

Hoặc dắt xe trong biển nước.

Có những người không đủ "can đảm" đành quay lại.

Chỉ có những người lau bugi cơ động là vui vì mưa ngập.

Minh Tiến
.
.
.