Một sinh viên nhà nghèo không tham của rơi

Chủ Nhật, 17/02/2013, 11:24
Đó là em Cao Việt Dũng, sinh viên Trường Trung cấp chuyên nghiệp Mai Lĩnh (TP Đông Hà, Quảng Trị).

Đầu tháng 1/2013, Dũng từ nhà ở thôn Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, ra QL1A đón xe vào trường học thì nhặt được xấp tiền gần 10 triệu đồng ở quán nước ven đường. Dũng nhờ chủ quán cất hộ nhằm khi ai tới hỏi trả lại cho họ. Nhưng sau nhiều ngày vẫn không có người đến hỏi, chủ quán nước đã liên hệ với Dũng để em mang số tiền này về nhà.

Sau đó, Dũng tiếp tục thông tin việc em nhặt được tiền. Ngày Tết, ông Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 10, phường 5, Đông Hà là người đánh rơi số tiền trên, biết tin đã vui mừng đến nhà Dũng nhận lại tiền. Tấm gương em Dũng không tham của rơi thật đáng trân trọng

Thanh Bình
.
.
.