Một người chết chưa rõ nguyên nhân

Chủ Nhật, 17/05/2009, 10:10
19h ngày 15/5, tại hẻm 18, khu phố 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, người dân phát hiện anh Dương Thành Trung, 30 tuổi, chết tại hàng rào cặp hông nhà.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Trương Thị Khánh, 53 tuổi, là mẹ anh Trung, kêu anh Trung trèo lên nóc nhà lấy trái mít bị rơi xuống. Sau đó, bà Khánh đưa rựa lên cho Trung chặt nhánh mít của nhà hàng xóm là bà Lê Thị Thanh Tâm đang đưa qua nhà bà Khánh. Khi phát hiện Trung chặt nhánh mít, bà Tâm bước ra sân la mắng chửi Trung. Sau đó, bà Khanh và bà Tâm tiếp tục cãi nhau dẫn đến xô xát...

Khoảng 18h30', ông Tổ trưởng tổ tự quản đến hòa giải can ngăn, sau khi thuyết phục, hai bên gia đình tạm lắng dịu. Sau khi ông Tổ trưởng ra về, gia đình không thấy Trung liền đi tìm thì phát hiện Trung đã chết trong tư thế ngực cắm vào cọc rào phía sau hàng rào nhà ông Đoàn Văn Lực.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân cái chết của anh Trung có thể là do khi nghe bà Tâm chửi bới dẫn đến xô xát bà Khánh nên anh định leo từ mái nhà qua hàng rào nhà ông Lực để xuống đất. Do trời tối lại mưa lâm râm nên bị trượt chân té cắm vào cọc hàng rào nhà ông Lực làm anh Trung tử vong

Sông Ninh
.
.
.