Một bé trai bán vé số chết chưa rõ nguyên nhân

Chủ Nhật, 12/10/2014, 16:41
Sáng 12/10, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, chiều 11/10, người dân bất ngờ phát hiện thi thể bé trai 12 tuổi (ngụ ở phường 1, TX Vĩnh Châu) đi bán vé số mất tích 2 ngày trước dưới một hồ nước gần đường Quốc lộ Nam sông Hậu thuộc địa bàn phường 1, TX Vĩnh Châu.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân bé trai thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là Phùng Minh Tấn, học lớp 5 (ngụ khóm 7, phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

2 ngày trước gia đình Tấn báo tin cháu mất tích trên đường đi bán vé số. Lúc đó Tấn về gần đến nhà, chỉ còn khoảng 1km. Sau khi báo Công an, gia đình đã liên hệ đài truyền hình thông báo tìm Tấn nhưng không kết quả. Trong khi mọi người đang đi tìm kiếm, thì vào chiều 11/10, một người dân địa phương đi câu cá phát hiện thi thể cháu Tấn dưới ao nước.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường cháu bé bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Phùng Hải Toàn (57 tuổi, ông nội cháu Tấn), cháu Tấn đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở địa phương. Hoàn cảnh gia đình cháu khá khó khăn khi cha mẹ chia tay nhau. Sau khi mẹ có chồng mới, cha lên TP Hồ Chí Minh làm thuê, Tấn ở cùng ông nội thường xuyên bệnh tật. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tấn phải bán vé số giúp gia đình từ sáng sớm đến 11h, còn buổi chiều cháu đi học.

Hiện, vụ việc đang được Công an Sóc Trăng điều tra làm rõ nguyên nhân

V.Đức
.
.
.