Màn tỏ tình "Dã tràng xe cát" dưới chân cầu Long Biên

Thứ Sáu, 07/01/2011, 15:51
Một chàng trai vẽ trái tim rất lớn trên bãi cát giữa sông Hồng. Lồng trong trái tim là tên của anh và "người trong mộng" với hy vọng buổi chiều cô bạn gái sẽ nhìn thấy khi đi qua cầu.

Chiều 6/1/2011, Tuấn Anh, một thanh niên 25 tuổi ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bất chấp cái giá rét ra bãi giữa sông Hồng (dưới chân cầu Long Biên) để chuẩn bị cho một màn tỏ tình lãng mạn tặng người yêu.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 10 độ, gió mùa đông bắc thổi lồng lộng, một thanh niên hì hục đào, vẽ trên nền cát giữa mặt sông Hồng mênh mông nước. Sau nhiều giờ, một trái tim lớn viết tên 2 người hiện lên trên nền cát. Công việc tưởng chừng được hoàn thành thì những đợt gió lớn liên tục thổi cuốn theo bụi cát sông Hồng dường như muốn san lấp đi những gì mà chàng trai đa tình đang thể hiện.

Lại từ đầu, lần này Tuấn Anh đào sâu hơn và đắp cát nổi cao hơn. Tuấn Anh cho biết, chiều nay bạn gái của mình sẽ qua đây và hy vọng trời đừng mưa, giọng chàng trai hồ hởi dường như bấp chấp cái lạnh và gió rét trên mặt sông Hồng.

Màn chuẩn bị tỏ tình lãn mạn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trên cầu Long Biên đặc biệt là những bạn trẻ...

Màn tỏ tình lãn mạn đang được chuẩn bị dưới chân cầu Long Biên.

Một trái tim lớn được vẽ trên nền cát giữa mặt sông Hồng mênh mông nước.

Tuấn Anh đã bỏ nhiều giờ để chuẩn bị cho "tuyệt tác tình yêu" này.

Bất chấp gió rét và cái lạnh 10 độ.

Tuấn Anh đang điền nốt tên người yêu.

Công việc tưởng chừng được hoàn thành thì những đợt gió lớn liên tục thổi cuốn theo bụi cát sông Hồng dường như muốn san lấp đi những gì mà chàng trai đa tình đang thể hiện.

Lại từ đầu, lần này Tuấn Anh đào sâu hơn và đắp cát nổi cao hơn.

Màn chuẩn bị tỏ tình lãn mạn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trên cầu Long Biên đặc biệt là những bạn trẻ...

"Chiều nay bạn gái mình qua đây" - Chàng trai hồ hởi dường như bấp chấp cái lạnh và gió rét trên mặt sông Hồng.

Trang Dũng
.
.
.