Lời cảm tạ

Thứ Ba, 29/09/2015, 11:35
Gia đình Thiếu tướng Trần Tôn Thất gửi lời cảm tạ và tri ân sâu sắc đến:

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục An ninh - Bộ Công an, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục An ninh và các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường CAND; Ban Giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy - UBND -  UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy - UBND - UBMTTQ tỉnh Bình Định, Hội đồng hương tỉnh Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ hưu trí CAND; Câu lạc bộ An ninh hưu trí tại TP.HCM.

Quận ủy - UBND -  UBMTTQ Quận 5; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương;

Ban Giám đốc và tập thể Y Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an; quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng của Pháp viện Minh Đăng Quang, Tổ đình Quán Thế Âm, Tịnh xá Ngọc Ty chùa Vạn Đức, chùa Di Lặc; các doanh nghiệp, công ty; đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu, bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc đã chăm sóc, giúp đỡ, động viên chồng, cha, ông chúng tôi trong những ngày lâm trọng bệnh và tổ chức tang lễ chu đáo, trang trọng, nghĩa tình; đã đến viếng, gửi vòng hoa và chia buồn, tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là:

Thiếu tướng Trần Tôn Thất, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Từ trần lúc 17h30, ngày 7/9/2015 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất Mùi), hưởng thọ 73 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, gia đình chúng tôi rất mong nhận được sự lượng thứ.

Tang gia đồng cảm tạ: Vợ: Huỳnh Thị Ngọc Thủy

Các con: Trần Bảo Ân, Trần Ngọc Bảo Tâm

Cùng các cháu.

.
.
.