Liều thân trong ngày lũ

Thứ Sáu, 02/10/2009, 09:14
Mặc cho ảnh hưởng của cơn bão số 9, nước sông lên cao và có dòng chảy rất mạnh, thay vì phải đi lên cầu Vĩ Dạ xa hơn vài trăm mét, rất nhiều người dân phường Vĩ Dạ vẫn “vượt” cầu Đập Đá để vào trung tâm TP Huế cho gần.

Là một trong hai cây cầu huyết mạch nối liền phường Vĩ Dạ với thành phố Huế, cứ mỗi lần nước sông Hương lên, cầu Đập Đá lại bị “chìm” trong nước.

Mỗi lần như vậy chính quyền địa phương lại lập hàng rào chắn 2 đầu cầu không cho người dân qua lại.

Mặc cho ảnh hưởng của cơn bão số 9, nước sông lên cao và có dòng chảy rất mạnh, thay vì phải đi lên cầu Vĩ Dạ xa hơn vài trăm mét, rất nhiều người dân phường Vĩ Dạ vẫn cố tình “vượt” cầu Đập Đá để vào trung tâm TP Huế được gần hơn.

Theo những người dân sống quanh cây cầu này cho biết, đã có nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Còn theo quan sát của chúng tôi, trong buổi sáng ngày 1/10/2009, mặc dù nước ngập khá cao và có dòng chảy mạnh nhưng không thấy sự hiện diện của các cơ quan chức năng:

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người dân Vĩ Dạ vẫn cố tình vượt cầu Đập Đá.

Quen với dòng chảy mạnh như thế này vào mùa lũ nên người dân vẫn “bất chấp” để đi bằng xe đạp...

...hoặc xe máy.

Không đạp được thì vác lên vai.

Đây là kiểu “vượt” của xích lô.

Cũng trên cây cầu này, nhiều người dân phường Vĩ Dạ tranh thủ nước lên để “cải thiện”.

Bé Út là sinh ra ở phường Vĩ Dạ. Như nhiều đứa trẻ khác, bé cũng rất thích nước lên vì mỗi lần như thế này, bé lại có nhiều thứ đồ chơi.

Còn đối với anh thanh niên này, nước lên hoá cũng tiện.

Trang Dũng
.
.
.