Làng nông thôn kiểu mẫu ở biên giới

Thứ Sáu, 11/09/2015, 12:20
Làng Anonh, thuộc xã A Nông (Tây Giang, Quảng Nam) nằm sát biên giới Việt –Lào, là làng nông thôn mới kiểu mẫu. Bà con Cơ Tu của làng đã đạt thành tích xuất sắc, đó là 14 năm liền các hộ gia đình ở đây thực hiện nếp sống văn minh, không có gia đình sinh con thứ ba…

Chúng tôi lặn lội về làng biên giới Anonh sau những ngày khai giảng năm học mới 2015-2016. Điều ghi nhận đầu tiên với chúng tôi, đó là ngôi làng sạch tinh tươm, với những căn nhà ngăn nắp nằm nép mình sau dãy núi cao… Như thường lệ, chị Lê Thị Treo đang chuẩn bị để đưa người con gái thứ hai đến trường mẫu giáo, trong khi chồng chị lên rẫy từ sớm.

Chị Treo bảo, vợ chồng chị có 2 người con gái là Bríu Thị Trúc, học lớp 7 và cháu Bríu Thị Trâm, đang theo lớp mẫu giáo. “Vợ chồng mình có 2 người con gái, nhưng đã thống nhất với nhau là không sinh thêm nữa. Con gái hay trai gì cũng được. Gia đình mình được cán bộ vận động và có ý thức rồi, chỉ có 2 đứa con để nuôi dạy và cho các cháu ăn học nên người, chứ đẻ nhiều sẽ không chăm con tốt được”, chị Treo chia sẻ.

Làng Anonh được công nhận là ngôi làng nông thôn kiểu mẫu.

Theo lời chị Treo, ở thôn Anonh có 5 cặp vợ chồng chỉ có 2 người con gái như vợ chồng chị, nhưng tất cả đều không sinh thêm. Đồng bào Cơ Tu nơi đây đã xóa được hủ tục lạc hậu “trọng nam, khinh nữ” từ lâu rồi… Đến nhà Trưởng thôn Anonh, anh Yđêl Pía, anh cũng xác nhận với chúng tôi điều này. Anh nói: “Ngay như gia đình Pía cũng chỉ có 2 người con. Vợ chồng Pía đã thống nhất không sinh thêm con nữa. Sinh nhiều tội người phụ nữ lắm, và cũng tội cho con nữa. Con đông, mình chăm không tốt bằng chỉ có 2 đứa thôi…”.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, anh Pía vừa chỉ lên tường nhà có treo hơn chục bằng khen, giấy khen. Anh cho biết, phần lớn giấy khen về thành tích học tập của 2 đứa con anh. Anh Pía khoe: “Mình cho con ăn học đàng hoàng. Chúng cũng chăm học nên năm nào cũng được nhận phần thưởng và giấy khen cả. Bé Nga học lớp 9, thằng Ngon học lớp 7 đều là học sinh ngoan, giỏi của trường đấy”…

Nhờ việc tuyên truyền, vận động người dân về việc sinh đẻ có kế hoạch của các cơ quan, đoàn thể, trong đó có Công an địa phương, nên đã thay đổi được suy nghĩ bao đời nay của người Cơ Tu nơi đây. Ông Yđêl Chil, năm nay đã 65 tuổi, có tổng cộng 6 người con; nhưng ông luôn vận động con mình không nên sinh nhiều, mà chỉ có 2 con để nuôi dạy cho tốt. “Thế hệ của bố còn lạc hậu nên mới sinh nhiều con, chứ thế hệ trẻ bây giờ nên sinh ít con thôi. Bố cũng thường động viên các con mình thực hiện điều đó”, ông Yđêl Chil tâm sự.

Nói về những thành tích trong công tác dân số tại thôn Anonh, ông Yđêl Bốn, Chủ tịch UBND xã A Nông, không giấu được niềm tự hào: “Thôn Anonh có 52 hộ dân, với 215 nhân khẩu, là thôn tiêu biểu điển hình của xã A Nông trong việc thực hiện nếp sống văn minh; 14 năm liền không có gia đình nào sinh con thứ ba, luôn giữ vệ sinh, môi trường sạch sẽ để chống dịch bệnh… Cấp ủy và chính quyền xã A Nông đã phát động phong trào các thôn khác trong xã học theo bà con thôn Anonh”…

Ngọc Thi
.
.
.