Kiều bào nhộn nhịp về nước đón năm mới: Ấm áp, sum vầy Tết quê hương

Thứ Bảy, 25/01/2014, 01:48
Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, chỉ tính từ đầu tháng 1/2014 đến nay đã có hơn 40.000 kiều bào về quê đón Tết qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Càng cận kề ngày đón năm mới, số lượng kiều bào trở về quê hương càng nhiều hơn, có khi gấp 2 đến 3 lần thời gian trước đó. Hàng loạt các hoạt động được thành phố tích cực triển khai nhằm tăng cường hỗ trợ và giúp đỡ những người con xa Tổ quốc trở về đón Tết sum vầy, đầm ấm bên người thân, bạn bè...

Những ngày này, sân bay Tân Sơn Nhất, một trong những cửa ngõ đón tiếp lượng Việt kiều về quê đón Tết nhiều nhất cả nước càng trở nên tấp nập. Không chỉ có lượng hành khách của các chuyến bay trong nước mà lượng khách quốc tế đến thành phố dịp này cũng tăng rất cao, trong đó, số lượng Việt kiều về quê thăm thân, đón Tết hoặc kết hợp công việc chiếm số lượng không nhỏ. Những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của người vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương trong tình thân ấm áp át cả những mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Hạnh phúc, đó là chia sẻ của hầu hết những người con xa quê trở về Tổ quốc đón Tết. Chiếm phần nhiều trong số đó là những gương mặt đã ít nhiều bỡ ngỡ bởi việc trở về nước được bạn bè, người thân chờ đón. Lý giải điều này, Denny Dang, Việt kiều tại San Jose, Mỹ chia sẻ rằng chính “sự cởi mở” về mặt thủ tục trong nhiều năm gần đây đã tạo điều kiện cho người Việt ở nước ngoài về quê nên bà con trở về đón Tết cổ truyền đã khá thường xuyên. Riêng anh, Tết quê hương đã không còn quá mới mẻ như năm đầu tiên trở về.

Denny Dang cũng cho biết, anh theo gia đình sang Mỹ từ thuở ấu thơ. Ngày ấy, cộng đồng người Việt ở Mỹ không nhiều như bây giờ. Phần lớn, Tết cổ truyền Việt Nam chỉ dừng ở những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Sau này trưởng thành, được phép trở lại quê hương, anh ngỡ ngàng bởi Tết cổ truyền dân tộc có quá nhiều điều thú vị. Đến nay, về Tết quê hương đã trở thành thói quen, dù rằng không phải năm nào tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể sắp xếp công việc để trở lại quê hương dịp này.

Kiều bào tham dự một chương trình Xuân quê hương nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Duy Hiển.

Với bà Đào Thị Hoàng Anh, kiều bào Pháp thì việc trở về quê đón Tết cổ truyền dân tộc đã trở thành nếp sinh hoạt đều đặn mỗi năm. Du học tại Pháp từ khi còn là nữ sinh mới lớn, hơn 30 năm định cư ở nước ngoài nên bà rất hiểu Tết quê hương đáng quý với những người con xa xứ đến nhường nào. Bà nhớ lắm cái Tết đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm xa cách. Một mình trở về. Nơi đón Tết là khách sạn, người thân là những nhân viên phục vụ. Quê bà ở tận Mỹ Tho. Con cái đều ở nước ngoài nên về quê đón Tết mà như đi du lịch. Cũng từ năm ấy, việc trở về Việt Nam dịp Tết chỉ để được hòa mình vào những phiên chợ nổi tấp nập, ồn ào, ghe thuyền nặng trĩu ngược xuôi, những con thuyền đầy hoa rực rỡ, người người nhộn nhịp trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đón Tết, đã trở thành thói quen không thể thiếu mỗi năm...

Được biết, để hỗ trợ kiều bào về nước dịp Tết cổ truyền của dân tộc, từ nhiều tháng nay TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai khá nhiều hoạt động. Lực lượng An ninh làm thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất đều được tăng cường, có cả những bộ phận, bàn hướng dẫn được tổ chức nhằm hướng dẫn, giúp đỡ kiều bào về nước, đặc biệt là những ngày cao điểm, khi cái Tết đã cận kề. Cũng đã thành thông lệ, một buổi họp mặt giữa lãnh đạo thành phố cùng kiều bào dịp Tết cổ truyền dân tộc được duy trì với sự tham gia của hàng ngàn người con xa xứ trở về. Riêng năm nay, có hơn 700 kiều bào đang sinh sống tại rất nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới: Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Philippines, Congo...

Hỗ trợ kiều bào về quê đón Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hạnh phúc, xúc động là cảm xúc chung của hầu hết những kiều bào về quê đón Tết năm nay. Về quê đón Tết cổ truyền không chỉ là dịp đoàn viên cùng thân quyến mà hơn thế là tìm về cội  nguồn, văn hóa truyền thống của dân tộc, mong muốn được đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước. Nói theo cách của ông Nguyễn Trí Dũng, Việt kiều Nhật Bản là mong ước chung tay hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam phát triển bền vững, xứng đáng với những hy sinh đóng góp của biết bao thế hệ người Việt xưa nay. Trở về, đó cũng là cách để tìm được vô vàn những ẩn số về văn hóa, lịch sử, sức sống của dân tộc, của đất Việt linh thiêng mà với những người con nước Việt xa quê như ông vẫn luôn đối diện trong suốt những quãng thời gian rất dài sinh trưởng ở nước ngoài.

Thực tế, sự chung tay đóng góp xây dựng quê hương của các kiều bào trong nhiều năm trở lại đây ngày càng tăng cao. Riêng năm 2013, TP HCM đã thu hút 4,8 tỷ USD kiều hối và đón rất nhiều nhà khoa học, chyên gia trở về tham gia đầu tư, nghiên cứu, giảng dạy. Cùng với những nỗ lực hỗ trợ kiều bào trở về, những đóng góp tích cực của kiều bào trong xây dựng, quê hương đất nước được ghi nhận, biểu dương kịp thời. Trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2014, tại TP HCM, 3 kiều bào vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 19 người được UBND thành phố trao tặng bằng khen... Tết quê hương nồng ấm tình thân hơn bởi những nghĩa cử, nghĩa tình, sự gắn bó ngày càng khăng khít hơn giữa người ở quê nhà và người xa xứ

N.H.
.
.
.