Khu du lịch vườn trái cây Lái Thiêu - Cầu Ngang (Bình Dương): Vấn nạn "chặt, chém" du khách

Thứ Ba, 19/10/2010, 08:43
Theo yêu cầu của một số bạn bè ở xa đến Bình Dương, chủ nhật ngày 17/10, chúng tôi đến khu du lịch vườn trái cây Lái Thiêu, Cầu Ngang (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chạy gần tới Cầu Ngang, có một người đàn ông và một phụ nữ tuổi trung niên chạy xe gắn máy, kè sát bên xe chúng tôi, miệng liên tục mời chào: "Mời mấy anh chị ghé vườn cây nhà em nghỉ mát. Vườn chúng em có nhiều trái cây tươi, thơm ngon, bổ dưỡng lắm".

Theo người phụ nữ dẫn đường, đi bộ chừng hơn 1km, chúng tôi đến một khu vườn tại ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, huyện Thuận An. Ngồi trên những chiếc ghế thấp củn, xiêu vẹo trong một chòi lá rộng chừng 12m2, đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ lơ thơ vài cây sầu riêng, măng cụt đã già cỗi xen kẽ mấy cây dâu, mãng cầu, mít tố nữ… mới trồng cao chưa vượt đầu người. Chưa được vài phút, chúng tôi đã bị đàn muỗi từ các rãnh nước trong vườn bay lên tấn công. Một vài người trong nhóm bạn bè thốt lên: "Khu du lịch gì mà lắm muỗi thế".

Đảo mắt nhìn chúng tôi một vòng, người phụ nữ dẫn đường lên tiếng: "Mấy anh chị thích ăn loại trái cây gì thì gọi, ăn cho lại sức rồi chút nữa tôi dẫn ra thăm vườn". Tưởng có nhiều loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng như đã từng giới thiệu, tôi chọn gọi một số loại đặc sản như sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ… nhưng lần nào gọi, người phụ nữ cũng lắc đầu "Không có", hoặc "Trái còn quá non".

Tôi đành phải gọi 4 trái bưởi và 1kg chôm chôm để bạn bè ăn tạm trong khi chờ đợi. Mãi 20 phút sau, người phụ nữ mới đưa những thứ trái cây mà tôi đã gọi ra, kèm theo là một bịch nhỏ muối ớt. Nói là bưởi nhà vườn nhưng ăn vào, vừa khô lại vừa chua. Lúc gọi tính tiền, chúng tôi mới tá hỏa, những 420.000 đồng.

Tôi thắc mắc: "Sao mà đắt thế?", chỉ vào một người đàn ông lực lưỡng, đầu húi cua, dáng vẻ bặm trợn đứng ở bên cạnh, người phụ nữ cộc lốc giải thích: "Hỏi anh Ba này xem, trái cây miệt vườn, đâu có ai nói thách như ở ngoài đường, ngoài chợ".

Sang một chủ vườn khác, chúng tôi gọi 6 quả dừa tươi, 2kg bòn bon liền bị chủ vườn này “chém” tới 520.000 đồng, đắt gần gấp 2 lần so với chủ vườn trước. Cắn răng đưa tiền xong, chúng tôi yêu cầu chủ vườn đưa ra thăm cây trái như đã hứa, anh ta giải thích: "Vườn mới phun thuốc trừ sâu, trái còn non, ra không được, hẹn các anh khi khác".

Qua câu chuyện với một số người dân địa phương, chúng tôi được biết: Vườn trái cây Lái Thiêu - Cầu Ngang có diện tích 1.200ha, nằm trên địa bàn xã Bình Nhâm, Hưng Định, An Thạnh, An Sơn thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đây là vườn trái cây đã một thời nổi tiếng với những loại trái thơm ngon, bổ dưỡng vào bậc nhất khu vực miền Đông Nam Bộ. Tuy vậy, thời gian gần đây, do việc hình thành các khu công nghiệp, nước thải mang hóa chất độc hại từ các khu công nghiệp chảy vào vườn nên nhiều cây bị chết, chất lượng trái cây cũng giảm sút.

Để "chặt, chém" du khách, một số người bất lương đã giả làm chủ vườn, đón đường cà kéo, rồi sai người ra đường, ra chợ đến các điểm bán hàng rong ở vỉa hè mua trái cây về bán cho khách với giá cắt cổ, đắt gấp 4-5 lần, có khi gấp 10 lần giá bên ngoài. Tốn tiền nhưng toàn phải ăn trái cây kém chất lượng nên khu du lịch vườn cây trái Lái Thiêu - Cầu Ngang đã dần vắng khách.

Để du khách còn đến với khu du lịch vườn cây trái Lái Thiêu - Cầu Ngang, trả lại vẻ đẹp thơ mộng sẵn có của nó, đã đến lúc các ngành chức năng ở huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) cần kết hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những "cò" như thế này

Ngọc Ánh
.
.
.