Khen thưởng tài xế taxi dũng cảm bắt cướp

Thứ Bảy, 14/03/2009, 10:50
Sáng 13/3, tại trụ sở UBND xã Xuân Thới Thượng, TP HCM, lãnh đạo UBND xã đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể vì tinh thần dũng cảm, nhanh trí khi vây bắt cướp. Riêng lái xe Nguyễn Trọng Thái được UBND xã tặng giấy khen. Lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh cũng đã thưởng cho Công an xã 1 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/3, anh Nguyễn Trọng Thái, 34 tuổi, lái xe taxi Tập đoàn Mai Linh đón một thanh niên chừng 25 tuổi tại đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TP HCM. Khách yêu cầu anh đưa về đường Trần Văn Mười, Hóc Môn. Trên đường đi, khách tỏ ra thân tình khi bắt chuyện hỏi thăm lái xe Thái về gia đình, công việc làm ăn.

Đến huyện Hóc Môn, vị khách hướng dẫn anh Thái lái xe vào con hẻm nhỏ, bởi "đi đường tắt sẽ nhanh hơn". Chạy lòng vòng một lúc lâu, khách vẫn yêu cầu anh đi vào những con hẻm nhỏ, tối tăm, vắng người.

Đến một con đường rất vắng vẻ thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, khách yêu cầu anh Thái chạy chậm lại rồi bất ngờ chồm lên túm lấy cà vạt của anh Thái, gí một vật nhọn vào cổ anh và gằn giọng: "Muốn sống đưa hết tiền bạc đây".

Nhưng nhờ đã cảnh giác từ trước nên anh Thái đã phản ứng nhanh, gạt tay tên cướp ra. Tên cướp cố ép anh vào thành xe. Anh Thái tiếp tục chống cự và nghĩ cách thoát thân. Anh Thái năn nỉ tên cướp tha mạng và sẽ đưa hết tiền cho hắn.

Lợi dụng lúc tên cướp nới lỏng tay, anh giả bộ móc ví rồi nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tri hô. Tên cướp đuổi theo anh một đoạn nhưng vì thấy nhà dân xung quanh bật đèn, hắn hoảng sợ bỏ chạy về phía quốc lộ.

Anh Thái nhanh chóng chạy vào nhà dân nhờ gọi cho Công an xã hỗ trợ. Chỉ sau một giờ đồng hồ, với sự chỉ huy của Công an xã Xuân Thới Thượng, lực lượng dân phòng cùng hàng trăm người dân tham gia đã vây bắt được tên cướp.

Tại trụ sở Công an xã, hắn khai tên Nguyễn Ngọc Tú (27 tuổi, thường trú Lai Châu), là đối tượng nghiện ma túy

T.H.
.
.
.