Hội chùa Hương: Khi sự thành tâm bị lợi dụng

Thứ Ba, 01/03/2005, 07:47

Dù Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra lời khuyến cáo du khách nên mua vé tham quan và vé gửi xe ngay tại cổng kiểm soát, nhưng những du khách đi chùa Hương với sự thành tâm lễ Phật, mong được mau chóng, thuận lợi nên nhiều khi đã bỏ qua những lời khuyến cáo này, chấp nhận bị "chặt chém".

13h30' ngày chủ nhật 20/2, chúng tôi cùng dòng người bị khựng lại đúng đoạn Cửa Võng, nơi có một điểm "thắt cổ chai" dài khoảng 20m, cách động Hương Tích chừng nửa giờ leo núi. Chỉ sau khi khựng lại độ 15 phút, dòng người tắc nghẽn ở đây đã dài hàng cây số, càng lúc càng nhiều thêm khiến lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ phải huy động hết quân số, dàn mỏng và trằn mình ra dẹp trật tự mà vẫn không xong.

Cuối cùng, các chiến sĩ Công an phải len vào giữa dòng người, xếp thành hàng, một tay vịn vào vách núi tạo thành một cái "cổng" phân chia dòng người thành hai lối đi riêng mới giải quyết được.

Dòng người vừa chậm chạp nhích từng bước được khoảng dăm mét thì bỗng dưng từ phía trên, tiếng còi hụ cấp cứu vang lên hối hả. Tiếp đó, một nhóm 3-4 người đầm đìa mồ hôi len lách giữa đám đông lao nhanh xuống. Chạy đầu là một cán bộ Cảnh sát, rẽ dòng người dẹp đường, giúp người đàn ông cõng một phụ nữ đi cấp cứu chạy từ phía trên núi xuống, nơi đang có một đoạn đường khác tắc nghẽn đã nhiều giờ đồng hồ, có nhiều người già yếu và phụ nữ bị ngất xỉu.

Thượng sỹ Tạ Biên Cương, chiến sỹ Đội Cảnh sát bảo vệ kho bạc, Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hà Tây được tăng cường lên làm nhiệm vụ ở đoạn đường này (trạm Võng) cho biết, từ sáng đến thời điểm đó đã xảy ra 5 vụ ngất xỉu như thế.

Năm nay, mặc dù UBND tỉnh Hà Tây, Sở Du lịch Hà Tây đã quy định mức giá vé 35.000 đồng/người, trong số này bao gồm cả tiền vé tham quan và tiền đi đò từ bến Đục vào Thiên Trù, tuy nhiên hiện tượng chèo kéo, đeo bám khách từ xa vẫn diễn ra rất phổ biến. Ngay khi du khách vừa xuống xe, những tay "cò đò" này đã chèo kéo khách trốn lậu vé đi từ bến Đồng Quang hoặc đền Đức Thánh Cả qua sông Đáy, hoặc đi từ xã Tân Sơn, Kim Bảng (Hà Nam) qua cầu Gỗ vào thẳng Phú Yên, Hương Sơn. Khi du khách xuống đò lập tức sẽ bị chủ đò ép đi với giá tiền đắt hơn nhiều so với quy định

Chí Long - Duyên Loan
.
.
.