Hỏa hoạn thiêu rụi một góc xóm chài

Thứ Tư, 16/01/2008, 15:00
CAND Online - Sau cuộc viếng thăm của "bà Hoả" tối qua, 21 ngôi nhà xóm chài cạnh bến cá Cù Lao Hạ (Nha Trang) bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại về nhà ở ước tính trên 300 triệu đồng, nhưng tiền, vàng và công cụ sản xuất của người dân nằm dưới đống tro tàn không phải là ít, vì nhiều hộ dân vừa nhận tiền đền bù giải tỏa để thực hiện dự án bờ kè sông Cái chưa kịp đầu tư xây dựng nhà ở khu tái định cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa.

Mặc dù chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên tiết trời ở thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa se lạnh, từ xế chiều suốt đêm 15/1 trên địa bàn thành phố có mưa nhỏ đến mưa vừa, thế nhưng một vụ hỏa hoạn lớn vẫn xảy ra vào khoảng 21h tại tổ dân phố số 18, cạnh bến cá Cù Lao Hạ ở phía Tây Bắc cầu Trần Phú, thuộc địa bàn phường Vĩnh Thọ khiến cho một góc xóm chài tan hoang.

Theo nhiều nhân chứng là người dân ở xóm chài có mặt tại hiện trường, hỏa hoạn phát sinh từ gác gỗ căn hộ gia đình ông bốn Pha. Dù trời đang có mưa, nhưng những cơn gió giật đã làm cho ngọn lửa bùng phát, lan nhanh trong xóm.

Anh Nguyễn Văn Trưng, 38 tuổi, ở 45C Cù Lao Hạ, liền kề nơi phát hỏa kể lại “Lúc đó độ khoảng 8h45’ tối, vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ chuẩn bị đi ngủ sớm để ngày sáng mai lo công việc mua bán hải sản như thường lệ, thì bất ngờ nghe có tiếng kêu la từ bên ngoài của bà con trong xóm. Tôi bước ra cửa đã nhìn thấy khói tỏa ngột ngạt, ngọn lửa bốc cao, nên tôi vội vã lao vào nhà hối thúc vợ bế hai đứa con nhỏ thoát ra ngoài để lánh nạn. Vừa dắt chiếc xe máy 79N9-9012 ra hẻm thì lửa đã cháy lan nhanh sang vách ván nhà tôi và nhiều nhà khác trong xóm”.

Đúng 21h đêm hôm đó, trực ban tác chiến Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ người dân qua điện thoại, lập tức Ban chỉ huy đơn vị điều động 3 xe chữa cháy, 2 máy bơm nước cùng 30 CBCS xuất quân lao đến xóm chài sau hơn 5 phút.

Do đặc thù cấu trúc nhà ở xóm chài hầu hết là nhà vách ván, mái tole chen chúc lẫn lộn, nên ngoài con hẻm chính hơn 3 m dẫn từ đường Tháp Bà ra bãi cát hạ lưu tả ngạn sông Cái, thì các con hẻm vào xóm nhỏ hẹp dưới 1 m, nên lực lượng PCCC rất vất vả khi kéo 120 m ống dẫn nước chữa cháy vào hiện trường.

Mặc khác, hầu hết những hộ dân ở đây sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, nên không ít nhà dữ trữ dầu diezen là điều kiện để ngọn lửa bùng phát mạnh. Chính vì vậy, ngoài việc tăng cường 2 xe chữa cháy, Thượng tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng cảnh sát PCCC huy động thêm lực lượng PCCC chuyên nghiệp từ Chợ Đầm sang phối hợp bao vây ngọn lửa.

Đại tá Trần Quang Họa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực.

Sau gần 1 giờ tích cực chữa cháy, đến 22h10’ ngọn lửa đã được dập tắt. Mặc dù không thiệt hại về người, nhưng 21 ngôi nhà dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 ngôi nhà liền kề hiện trường vụ cháy bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại về nhà ở ước tính trên 300 triệu đồng, nhưng tiền, vàng và công cụ sản xuất của người dân nằm dưới đống tro tàn không phải là ít, vì nhiều hộ dân vừa nhận tiền đền bù giải tỏa để thực hiện dự án bờ kè sông Cái chưa kịp đầu tư xây dựng nhà ở khu tái định cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa.

Trong cảnh tang hoang đổ nát, bà Nguyễn Thị Hoàng, 49 tuổi xót xa kể “Gia đình tôi hành nghề mành chong bằng chiếc tàu đánh cá KH-1800. Mấy hôm nay biển động, nên tàu neo đậu ở bến, ngư lưới cụ trị giá cả trăm triệu đồng đưa vào nhà bảo quản, giờ đã cháy hết rồi”.

Ngồi bên đống tro tàn, bà Nguyễn Thị Sung gần 70 tuổi gào khóc vì gia tài đã mất sạch sau trận cháy, bà nói trong tiếng nấc “Tôi bán hai lô đất được 300 triệu cất trong tủ đặt trên gác gỗ. Khi phát hiện nhà cháy, tôi bị bệnh sau tai biến, nhưng cố bò lên gác để lấy. Con trai tôi là cháu Bùi Văn Tiền, sinh viên Trường sĩ quan thông tin Nha Trang đang chơi bên nhà hàng xóm chạy về cõng tôi ra ngoài, nên giờ thì trắng tay rồi, trời ơi !”.

Còn anh Nguyễn Ngọc Phong, 28 tuổi cho biết “Tôi bận trông coi lồng tôm suốt ngày bên phường Vĩnh Hòa đến tối mới về nhà, đang ngồi ăn cơm, thì xảy ra hỏa hoạn. Vợ chồng tôi chỉ kịp ôm hai đứa con nhỏ chạy thoát thân, nên ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại vài cái bát, đũa”.

Được biết, không riêng xóm nhà bị cháy, mà hàng trăm hộ dân ở tả ngạn hạ lưu sông Cái từ cầu Trần Phú đến cầu xóm Bóng đều nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng bờ kè. Trong số 21 ngôi nhà bị cháy, đã có hai trường hợp xây dựng xong nhà ở khu tái định cư mới Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa, số còn lại hầu hết đang xây dựng dang dở.

Sáng nay, 16/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trích ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình có nhà bị cháy hoàn toàn, mỗi nhân khẩu 15kg/ tháng, thời hạn trợ cấp từ 1 đến 3 tháng tùy theo hoàn cảnh do chính quyền địa phương xem xét đề xuất.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân vụ cháy còn đang chờ cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và kết luận.

Được biết đây là vụ cháy thứ hai ở khu vực này, trước đó vào mùa khô năm 1999, một trận hỏa hoản do bất cẩn khi dùng lửa đã thiêu rụi 34 căn nhà, chính quyền TP Nha Trang phải cấp đất tái định cư cho dân ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, nhưng bài học từ vụ cháy đó vẫn chưa được người dân quan tâm. Và điều đáng nói là phía hữu ngạn vẫn còn hàng trăm ngôi nhà chồ, nhà gỗ của cư dân xóm Cồn, phường Xương Huân nằm chen chúc chưa giải tỏa di dời, nên việc phòng cháy cần phải cảnh báo, nhất là trong những ngày tết Mậu Tý sắp tới

Phan Văn Lương
.
.
.