Hà Nội: Những kiểu lãng phí, vi phạm đất công đáng giật mình

Thứ Ba, 09/08/2005, 08:27

Tại Hà Nội, nơi tấc đất vẫn được xem là tấc vàng, vẫn có hàng ngàn m2 đất trị giá nhiều tỷ đồng đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền nhưng vẫn bị chiếm dụng trái phép.

Tại phường Cự Khối (quận Long Biên - Hà Nội) hiện vẫn có tới cả chục ha đất màu mỡ bỏ hoang hóa mấy năm nay, mặc dù đây là địa phương vẫn được liệt kê vào dạng thiếu đất sản xuất, trồng trọt. Từ những năm 2000, thời điểm Cự Khối còn là xã trực thuộc huyện Gia Lâm, chính quyền địa phương đã quyết định để lại trên dưới 10ha đất để thực hiện việc giãn dân. Mặc dù trước đó thực hiện Nghị định 64 địa phương này cũng đã có một quỹ đất hơn 10ha dự trữ để xây dựng các công trình công cộng.

Sau khi phường Cự Khối được thành lập trực thuộc quận Long Biên, số diện tích hàng chục ha đất trên cũng dần bị "lãng quên". Theo như giải thích của lãnh đạo chính quyền địa phương, thì hầu hết đã chia khoán cho dân đấu thầu trực tiếp hoặc giao cho các tổ quản lý thu sản phẩm. Thế nhưng khi có mặt tại những ruộng thầu này thì chúng tôi chỉ thấy toàn cỏ dại hoang hóa.

Cả chục ha đất 4-5 năm trời bỏ hoang hoá trong bối cảnh người dân thiếu đất sản xuất nhưng chính quyền vẫn không hề có động thái xử lý là một ví dụ cụ thể nhất của  sự trì trệ.

Những quyết định chỉ có hiệu lực trên giấy?!

Câu chuyện về tình trạng để đất sử dụng không đúng mục đích, hoang hoá, chậm xử lý cũng nóng lên tại kỳ họp HĐND Tp. Hà Nội trong những ngày qua.  Báo cáo tại nghị trường về tình trạng này, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết: Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2005, sau khi tích cực rà soát đất sử dụng lãng phí, thành phố đã ra 5 quyết định thu hồi đất hoang hoá với diện tích hơn 34.000m2.

Tuy nhiên, hầu hết các quyết định thu hồi đất được ban ra chỉ có hiệu lực trên giấy, các đối tượng bị thu hồi gây khó khăn, khiếu kiện kéo dài và sự "nể nang" buông lỏng ở một số chính quyền cơ sở đã thể hiện việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này chưa nghiêm.

Câu chuyện về gần 7.000m2 đất thuộc dự án Thủy Dương tại khu vực phường Quảng An bị thu hồi để xây dựng khu vui chơi giải trí thể thao là một ví dụ. Quyết định được ban hành đã 6 năm nhưng vào thời điểm hiện tại, khi chúng tôi có mặt tại đây thì văn bản pháp luật đó dường như chưa có hiệu lực.

Khi làm việc với chúng tôi, một cán bộ lãnh đạo phường Cự Khối khẳng định: Trong sự việc này cán bộ địa phương không hề có ý định nhập nhèm gian dối. Thế nhưng việc quản lý lỏng lẻo và việc sử dụng hàng chục ha đất thiếu hiệu quả, để hoang hoá nhiều năm liền trên địa bàn là điều vị cán bộ này cũng phải thừa nhận.

Liên quan đến trường hợp cụ thể này, từ cuối tháng 7/2005 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu quận Long Biên kiểm tra, xử lý để báo cáo Thủ tướng, thế nhưng khi chúng tôi có mặt tại đây thì lãnh đạo phường Cự Khối cho biết là chưa nhận được thông tin đó?!

Nhóm phóng viên PL-BĐ
.
.
.