Báo CAND với chương trình quà tặng "Tết vì người nghèo":

Góp thêm niềm vui ngày Tết cho người nghèo

Thứ Sáu, 14/01/2005, 07:30
Năm mới Ất Dậu đang đến gần, Báo CAND và Chuyên đề ANTG lại tiếp tục khởi động một chương trình hoạt động từ thiện xã hội trong rất nhiều hoạt động của Báo nhiều năm qua - đó là chương trình vận động truyền thống: Quà tặng "Tết vì người nghèo". Đây là một chương trình đặc biệt dành tặng cho người nghèo nhằm mang tới những  gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh những niềm vui vật chất lẫn tinh thần trong mùa xuân mới.

Với ý nghĩa đó, ngày 12/1, tại Tp. Hồ Chí Minh, cơ quan đại diện phía Nam Báo CAND và Chuyên đề ANTG đã tổ chức chương trình lễ vận động "Tết vì người nghèo" Xuân Ất Dậu 2005. Gần 100 doanh nhân, các nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ gắn bó với công tác từ thiện xã hội của Báo CAND và Chuyên đề ANTG nhiều năm nay đã có mặt.

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, với những tình cảm gắn bó và tấm lòng của những doanh nhân đã và đang "ăn nên làm ra"  muốn chia sẻ phần nào thiệt thòi cho người khác, số tiền ủng hộ cho chương trình mỗi lúc một tăng. Một trong những điều rất xúc động là trước khi cuộc vận động chính thức bắt đầu, nhiều cá nhân đã đăng ký ủng hộ cho chương trình hàng chục triệu đồng.

Khi chương trình bắt đầu, ông Nguyễn Bình An, người đã góp tiền cùng Báo CAND xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa trong năm 2004 đã tiếp tục góp 200 USD cho chương trình này. Bà Lan Hương, một gương mặt làm từ thiện quen thuộc và thân thiết với chương trình ngay từ những ngày đầu cũng xuất hiện và đóng góp vào quỹ... Còn rất nhiều những cái tên cá nhân, đơn vị mà một năm qua thường xuyên xuất hiện trong "bảng vàng" từ thiện của Báo CAND mà chúng tôi khó kể hết, như doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, Công ty Việt Can, Võng xếp Duy Lợi, Gạch Đồng Tâm…

Gia đình cố Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Thao:

Góp 15 triệu đồng cho Quỹ "Dũng cảm bảo vệ Tổ quốc"

Sáng 13/1, bà Đàm Thị Sâm (Hoàng Như), quả phụ cố Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Thao, cùng con trai trú tại nhà 2C, số 31, phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đến Tòa soạn Báo CAND - An ninh thế giới giúp đỡ Quỹ "Dũng cảm bảo vệ Tổ quốc" của Báo CAND 15.000.000 đồng. Đây là số tiền tuất và những tháng lương cuối cùng của cố Thứ trưởng Hoàng Thao. Nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập đã tiếp nhận tấm lòng của gia đình bà Đàm Thị Sâm cho Quỹ. Thay mặt cán bộ, phóng viên, công nhân viên, biên tập viên, nhà văn Hữu Ước cảm ơn và chúc sức khỏe bà Đàm Thị Sâm cùng gia đình nhân dịp năm mới Ất Dậu 2005.         

Anh Anh

Không thể không nhắc đến sự ủng hộ bằng tinh thần và sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ của rất nhiều người. Ông Lê Danh, một Việt kiều là chủ nhà hàng Arnold, nơi "nuôi dưỡng" và tạo điều kiện cho "Ban nhạc già nhất Việt Nam" biểu diễn, ngoài việc ủng hộ tiền còn đưa ban nhạc đến phục vụ chương trình…

Chương trình vận động đã kết thúc với niềm vui chung của tất cả mọi người có mặt vì tổng số tiền thu được gần 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, từ ngày 14/1 - 25/1, Báo sẽ tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà Tết cho người nghèo và đồng bào Khmer ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Sơn La, Quảng Nam, Lai Châu, Trung tâm xã hội ở Hà Nội… Vài ngày nữa, những tấm lòng và hàng trăm món quà Tết sẽ đến với người dân nghèo ở mọi miền đất nước.    
         

Đại tá Lưu Huy Vinh, Phó Tổng biên tập, đã nói lời cảm ơn sâu sắc những nhà hảo tâm đã thông qua Báo CAND hướng tấm lòng đến với người nghèo, giúp người nghèo có thêm niềm vui mới và hy vọng Báo CAND sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp chân thành trong năm 2005 và nhiều năm kế tiếp                                                                   

Hạnh Chi
.
.
.