Giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Chủ Nhật, 01/04/2012, 15:18
Chỉ cần từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng để làm vốn, số tiền không lớn nhưng với những người lầm lỡ, vừa được trở lại tái hòa nhập cộng đồng với bàn tay trắng lại là ước mơ xa vời vợi. Việc làm, “cánh cửa” giúp họ tự lực kiếm sống khó được mở ra kịp thời nếu không có sự chung tay giúp sức từ phía cộng đồng…

Biết ơn và hứa nỗ lực sống tốt hơn để không phụ sự giúp đỡ của mọi người, đó là tâm trạng chung của hầu hết những người may mắn nhận được vốn vay từ chương trình hỗ trợ của Công an quận 8, ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, TP Hồ Chí Minh và Báo Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 28/3 tại ủy ban nhân dân quận 8. Thực tế, số tiền không hẳn nhiều nhưng ý nghĩa hơn là sự giúp đỡ kịp thời, là cơ hội và niềm tin mà cộng đồng dành cho họ sau không ít những lỗi lầm. Với Phạm Việt Trung, người vừa “cắt đứt” mối quan hệ với ả phù dung, hồi gia cuối năm 2008, điều đó càng thấm thía hơn bao giờ hết.

Sinh năm 1978 tại Hưng Phú, phường 8, quận 8, Phạm Việt Trung đã có vợ và con trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình sóng gió khi Trung sa đà vào ma túy. Ngày trở về, Trung tay trắng. Căn nhà của mẹ cha vỏn vẹn 24m2 là nơi trú ngụ của 5 thành viên, nay gánh thêm Trung càng trở nên chật hẹp. Gần như bắt đầu làm lại tất cả với công việc chạy xe ôm, thế nhưng, đồng thu nhập vốn không nhiều nhặn gì càng ít ỏi hơn bởi Trung phải trích ra để trả tiền cho người chủ chiếc xe Trung đang mướn mỗi ngày. ước mơ có được chiếc xe honda để chạy xe ôm xa vời vợi nếu đoàn thể, chính quyền và những cán bộ, chiến sĩ Công an tại địa phương không phối hợp, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn, giúp người hoàn lương sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng…

Những người tái hòa nhập cộng đồng nhận hỗ trợ phương tiện, tiền vốn để làm ăn từ chính quyền, đoàn thể ngày 28/3.

Cũng hồi gia từ tháng 5/2008, Phan Ngọc Thanh Hương sống chung với mẹ cha tại chung cư Hưng Phú, phường 10, quận 8. Mặc dù có nhiều tiến bộ, phấn đấu vươn lên nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn bởi thu nhập của cả 2 vợ chồng Hương chỉ dựa vào việc bán đồ dạo. Vốn ít nên dù chăm chỉ, thu nhập của họ cũng không quá 1,5 triệu đồng/người.

Ngày 28/3, 5 triệu đồng tiền vốn được trao cho vợ chồng Hương mua thêm hàng để bán. Có thể số tiền còn rất nhỏ so với nhiều người khác nhưng với vợ chồng Hương, đó không chỉ là cơ hội để vươn lên trong cuộc sống mà còn là niềm tin của cộng đồng, của những người đã, đang quan tâm, giúp đỡ chị từng bước vượt qua cám dỗ, sống tốt hơn và có ích hơn…

Được biết, ngoài Thanh Hương, Việt Trung, đã có khá nhiều người hồi gia sau cai, người hoàn lương khác được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, kiếm sống.

Trao đổi về hoạt động này, Phó Chủ tịch UBND quận 8, Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng chia sẻ: Mỗi năm, riêng địa bàn quận có khoảng 600 người hồi gia. Hiện tại, quận đã có hơn 2.100 người hồi gia, thuộc diện cần được quản lý, giáo dục, hỗ trợ về nhiều mặt. Giúp đỡ họ sớm hòa nhập trở lại với cuộc sống, tiến bộ vươn lên, thời gian qua, địa phương đã có khá nhiều hình thức hoạt động như Câu lạc bộ Phụ nữ vươn lên, Câu lạc bộ Sức sống mới, Lá chắn…

Đã có 115 trường hợp được vay vốn làm ăn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều trường hợp được hỗ trợ sinh kế, cho học nghề. Tất cả đều thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, việc sinh nhai càng khó khăn bởi họ đã từng đánh mất niềm tin từ cộng đồng, những người thân yêu. Chính quyền, đoàn thể địa phương vào cuộc sống dù đã cố gắng thì kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Để giúp họ có điều kiện vươn lên thì ngoài sự nỗ lực của chính bản thân mỗi người, vẫn cần lắm sự chung tay giúp sức, tạo niềm tin và cơ sở vật chất từ phía các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian tới…

Hoa Nguyễn
.
.
.