Chương trình XHTT của Báo CAND và Chuyên đề ANTG:

Giúp 56 người nghèo tại huyện Tân Châu, An Giang sáng mắt

Thứ Năm, 14/04/2005, 21:10
Sau hơn 12 giờ làm việc tận tình, Chương trình mổ mắt miễn phí của Báo Công an nhân dânChuyên đề An ninh thế giới và kíp mổ của bác sỹ Nguyễn Xuân Vũ - Phật tử chùa Sùng Lâm, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, đã phẫu thuật thành công cho 56 bệnh nhân nghèo.

Trong số bệnh nhân được phẫu thuật có nhiều người là đồng bào dân tộc Khmer, dân tộc Chăm.

Chương trình được tổ chức vào ngày 7/4, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và Trung tâm Y tế huyện Tân Châu. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp Phaco để mổ cho người nghèo ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

Từ 7h sáng, số bệnh nhân nghèo được mổ mắt đã tập trung kín hành lang Trung tâm y tế huyện. 9h, ca mổ đầu tiên được thực hiện hoàn tất, bệnh nhân là bác Nguyễn Văn Be - một cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trở ra từ phòng phẫu thuật, bác Be xúc động nói:

"Nhà tui ở trong bưng, quanh năm suốt tháng đi làm mướn kiếm sống, khoảng một năm trở lại đây con mắt hết thấy đường, nên cuộc sống hàng ngày đều nhờ vào sự trợ giúp của bà con chòm xóm. Tôi không nghĩ có ngày mình lại được nhìn thấy bà con láng giềng. Nay được các bác sỹ mổ cho sáng mắt, tui lại có cơ hội tự đi làm kiếm sống. Cho tui cảm ơn mọi người trong đoàn cũng như Trung tâm y tế …".

Buổi trưa, theo sự chỉ đạo của bác sỹ Nguyễn Xuân Vũ, kíp mổ chỉ được nghỉ hai mươi phút để ăn lót dạ rồi lại tiếp tục công việc.

Tổng chi phí cho toàn bộ chương trình này là 150 triệu đồng, được trích từ Quỹ xã hội - từ thiện của Báo CANDChuyên đề An ninh thế giới, cùng sự tài trợ của Phật tử chùa Sùng Lâm, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải khu vực III. Cũng trong dịp này, thầy Thích Hạnh Ký - trụ trì chùa Sùng Lâm đã trao tặng 56 phần quà, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng cho những bệnh nhân được mổ mắt.

11h đêm, chuyến phà cuối cùng của Chợ Vàm đưa đoàn công tác xã hội - từ thiện qua sông, chia tay bà con nông dân Tân Châu mà ai nấy trong lòng nghẹn ngào khó tả

Nguyễn Đức Cương
.
.
.