Gam màu sáng trên bức tranh của đất "chín rồng" 2011

Chủ Nhật, 02/01/2011, 11:20
Năm mới 2011 là dịp để người dân sông nước miền Tây Nam Bộ - nơi được ví là vựa lúa, vựa thủy sản, vựa trái cây lớn nhất của cả nước, điểm lại những chuyện được và chưa được qua một năm miệt mài lao động, sáng tạo, góp sức cùng người dân cả nước vì mục tiêu chung. Người dân miền Tây cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với đất "chín rồng"…

1. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2011, người dân miền Tây thật sự phấn khởi khi Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đã hoàn thành, chính thức đưa vào hoạt động, hứa hẹn mở rộng giao thương trong khu vực và nhiều nước trên thế giới, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, thương mại, du lịch mà còn rút ngắn khoảng cách từ Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL với nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới…

Trước sự kiện khởi đầu năm 2011, năm vừa qua, người dân miền Tây thật sự phấn khởi khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là công trình giao thông, được đưa vào khai thác, sử dụng. Người dân xứ dừa Đồng Khởi - Bến Tre anh hùng đã vui đến phát khóc khi cầu Hàm Luông được thông xe. Sau cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông (đều nằm trên QL60) hoàn thành đã đặt dấu chấm hết cho sự cách trở của 3 dãy cù lao: Minh - Bảo - An Hóa, chấm dứt cảnh "qua sông phải lụy phà" của người dân Bến Tre. Và chỉ vài giờ trước khi cầu Hàm Luông chính thức thông xe, trong những ngày tháng 4 lịch sử, người dân miền Tây cũng đã chứng kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành cầu Cần Thơ - cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á.

Người dân sông nước vẫn nhớ từng câu, từng lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm ấy: "Chiếc cầu đẹp, hiện đại, nối liền sông Hậu này không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, rất quan trọng với miền Tây Nam bộ - ĐBSCL. Cầu Cần Thơ là biểu tượng sinh động, một công trình thiết thực trong tiến trình CNH - HĐH đất nước. Cầu Cần Thơ hôm nay được khánh thành, đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa ước mơ bao đời nay của đồng bào hai bờ sông Hậu, của người dân ĐBSCL cũng như của đồng bào cả nước".

Và đúng như nhận định của Thủ tướng, sau khi cầu Cần Thơ hoàn thành đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông hàng giờ liền trên QL1A không còn. Cầu Cần Thơ đã trực tiếp góp phần rất quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH các tỉnh phía Nam sông Hậu...

Một góc cầu Cần Thơ nhìn từ mặt sông Hậu.

2. Người dân miền Tây thật sự ấm lòng về những chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với mình trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… Người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer càng ngày càng được chăm lo chu đáo. Tại Cần Thơ - nơi được xem là "anh cả" của miền Tây, không phải chỉ cấp BHYT cho gần 66.000 người nghèo, chính quyền còn linh hoạt, uyển chuyển, mua thẻ BHYT cho gần 50.000 người cận nghèo.

3. Năm 2010, dân miền Tây không chỉ tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của mình trong chiến lược đảm bảo lương thực cho an ninh lương thực và xuất khẩu gạo của quốc gia mà còn tiếp tục đột phá bởi tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ tuân thủ các tiêu chí sản xuất an toàn thực phẩm của thế giới (GlobalGAP) và trong nước (VietGAP) mà thị trường đòi hỏi, nông dân miền Tây đã ý thức đến việc nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo. Đã xuất hiện những công ty cổ phần nông nghiệp. Nông dân cũng bắt đầu gắn kết chuỗi giá trị sản xuất nông sản, từ nguyên liệu đến thành phẩm có thương hiệu mạnh để đưa ra thị trường thế giới.

Sau hạt gạo, đề tài về con cá tra cũng là chuyện đáng quan tâm của người dân miền Tây. Người nuôi, chế biến cũng đã nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị cá tra… Chưa hết, dân miền Tây cũng đã hiểu hơn về cụm từ biến đổi khí hậu... 

4. Trước tương lai tươi sáng và thế vận mới của đất nước, người dân miền Tây vẫn tiếp tục gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và đúng đắng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyệt đối vững tin vào con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Người dân miền Tây cũng đang kỳ vọng rất nhiều về kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ được khai mạc trong vài ngày tới

Thái Bình
.
.
.