GS TS Trần Ngọc Thơ bị "khủng bố"

Thứ Bảy, 10/04/2010, 18:52
Chưa hết "choáng" vì bị Phó GS đồng nghiệp đạo sách, GS TS Trần Ngọc Thơ, trưởng khoa Tài Chính doanh nghiệp trường ĐH Kinh tế TP HCM lại nhận được email nặc danh từ một địa chỉ email có thể thuộc về một công ty với nội dung khủng bố tinh thần.
>> Kiểm điểm Phó GS “đạo” sách

Email trên chỉ vỏn vẹn có 8 chữ, với nội dung rất dơ bẩn. Đại loại: “Tao chém chết xxx mày đó ! thằng xxx”. Những chỗ đánh dấu xxx chúng tôi không tiện nêu ra vì được sử dụng những ngôn từ bẩn thỉu. Thời điểm GS TS Trần Ngọc Thơ nhận được email trên đang xảy ra tranh luận quanh việc “xào và đạo” sách giữa hai đồng nghiệp với nhau.

Email trên có địa chỉ được cho là liên quan đến công ty Huawei của Trung Quốc (do có địa chỉ email là: xxx@huawei.com). Người sử dụng email này thì lại có cái tên rất… Việt. Trong nội dung email trên cung cấp lại số điện thoại của nhân vật này. Tuy nhiên, khi GS Thơ gọi đến thì không thấy ai nhấc máy.

Sự việc trên đã được GS TS Trần Ngọc Thơ báo cáo ngay về trường ĐH Kinh tế TP HCM nhờ trợ giúp.

Sau khi nhận được email có nội dung nói trên, phía GS TS Trần Ngọc Thơ và gia đình vô cùng lo lắng. Thầy Thơ cho biết: “Gia đình chúng tôi rất mong phía cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc này nhằm làm sáng tỏ vấn đề”.

Ngay sau khi sự việc "giáo trình “Tài chính quốc tế" của GS TS Trần Ngọc Thơ và PGS TS Nguyễn Ngọc Định bị đạo" được CAND Online phát giác, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM xác nhận nhóm tác giả của PGS TS Phan Thị Cúc “đạo” sách do GS TS Trần Ngọc Thơ và Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng, Trường Đại học Kinh tế TP HCM biên soạn.

Trường Đại học Công nghiệp cũng ra quyết định thu hồi toàn bộ số sách đã in để hủy và không được tái bản đồng thời, yêu cầu PGS.TS Phan Thị Cúc và nhóm tác giả xin lỗi tác giả 2 cuốn sách kể trên.

Theo thông tin PV CAND Online được biết, phía NXB Thống Kê vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo đến Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng, tác giả của cuốn sách Nguyên Lý Thực hành Bảo hiểm nói trên trong khi sự việc đã quá rõ ràng

Đỗ Hưng
.
.
.