Sau sự cố rò rỉ điện làm em học sinh lớp 5 bị điện giật chết:

Đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Bình Phú

Thứ Tư, 30/09/2009, 13:12
Liên quan đến sự cố rò rỉ điện làm em Trần Trung Huy, 10 tuổi bị điện giật chết chiều 27/9, Lãnh đạo Cty Điện lực TP HCM đã ra quyết định: Đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Bình Phú đối với ông Ngô Văn Lý, yêu cầu Điện lực Bình Phú thực hiện các thủ tục theo quy định để đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Tuấn Vinh (Trưởng phòng Kỹ thuật) nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân.

3 ngày sau sự cố rò rỉ điện tại hẻm 2/1 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6 làm em Trần Trung Huy (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Lam Sơn) bị điện giật chết, ngày 28/9, Công ty Điện lực TP HCM đã ban hành Quyết định số 7393/QĐ-ĐLHCM-TCCB thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với lực lượng điều tra Công an quận 6 xác minh làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc trên.

Căn cứ vào biên bản làm việc và kết luận ban đầu của Đoàn kiểm tra, Công ty Điện lực TP HCM đã đưa ra nhận định: Điện lực Bình Phú phải chịu trách nhiệm về việc trong quá trình thi công hạng mục "Lắp đặt tụ bù trung hạ thế" bởi Ban Quản lý dự án đã không phát hiện được đơn vị thi công đã đấu nối dây tiếp địa (dây tiếp đất) sai kỹ thuật dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra ngày 27/9/2009 thuộc địa bàn quản lý điện của Điện lực Bình Phú.

Mặc dù công trình chưa chính thức nghiệm thu và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để kết luận chính thức, lãnh đạo Công ty Điện lực TP HCM căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án, cán bộ giám sát công trình, cán bộ kiểm tra an toàn và những cá nhân có liên quan đến công trình "Lắp đặt tụ bù trung hạ thế của Điện lực Bình Phú" đã ra quyết định: Đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Bình Phú đối với ông Ngô Văn Lý, yêu cầu Điện lực Bình Phú thực hiện các thủ tục theo quy định để đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Tuấn Vinh (Trưởng phòng Kỹ thuật) nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Ngoài ra Công ty Điện lực TP HCM giao Điện lực Bình Phú tiến hành các thủ tục theo quy định để đình chỉ công tác những cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác giám sát công trình và kiểm tra an toàn nhằm làm rõ mức độ sai phạm để xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Công ty Điện lực TP HCM yêu cầu Đoàn kiểm tra tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm liên đới của những cá nhân có liên quan thuộc các bộ phận của Điện lực Bình Phú để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định, làm rõ năng lực, trách nhiệm và các vấn đề liên quan khác trong việc nhận thầu thi công công trình "Lắp đặt tụ bù trung hạ thế" của Công ty CP NL Kim Thành.

Qua sự cố trên, phía Công ty Điện lực TP HCM đã quyết định thành lập 20 đoàn kiểm tra để ngay trong đầu tháng 10 sẽ tiến hành kiểm tra công tác an toàn lưới điện và các loại thiết bị điện (có nguy cơ rò điện như: tiếp địa; dây chằng; dây mắc điện; tủ hạ thế; trạm biến thế; tủ bảng điện, IU; TI; cầu dao điện…) do ngành điện quản lý trên toàn bộ địa bàn TP HCM, đồng thời phúc tra việc thực hiện chỉ đạo của công ty trong việc kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện, thiết bị điện đang vận hành trên hệ thống do các đơn vị trong Công ty Điện lực TP HCM quản lý, nhằm ngăn ngừa không để tái diễn những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Như vậy, qua quá trình phối hợp điều tra, xác minh của Đoàn kiểm tra Công ty Điện lực TP HCM và lực lượng điều tra Công an quận 6 cho thấy trách nhiệm chính thuộc về phía Điện lực Bình Phú khi tổ chức đấu thầu "Lắp đặt tụ bù trung hạ thế" đã làm không đúng kỹ thuật gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hiện lực lượng điều tra Công an quận 6 vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng.

Trong sáng 29/9, mẹ của em Cồ Quốc Duy (nạn nhân bị điện giật chết tại trụ đèn chiếu sáng ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, quận 5 chiều tối 31/8) đã đến gia đình nhà nạn nhân xấu số Trần Trung Huy, an ủi, động viên chia buồn với gia đình.

Trong ngày 29/9, sợi dây tiếp đất tại trụ điện em Huy gặp nạn đã được bao bọc lại cẩn thận bằng nhựa. Theo gia đình em Huy, phía Điện lực Bình Phú vẫn chưa đến làm việc với gia đình anh Trần Văn Trung (cha cháu Huy) bởi vì anh Trung vẫn còn đang trong tình trạng bối rối…

M.Đức
.
.
.