Đi tác nghiệp sạt lở núi, PV Báo Thanh Niên hút chết

Chủ Nhật, 18/10/2020, 09:45
Trên đường vào cách nơi đang thông tuyến khoảng 300m, PV Báo Thanh Niên Nguyễn Đặng Hạnh Phúc đã kịp thời thoát nạn khi bị sụt đất, còn 1 PV khác đi cùng đoàn với Phúc hiện chưa liên lạc được...

9h sáng 18/10, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Khe Sanh đi Hướng Phùng vẫn chưa thông tuyến được. Tại Km15 vẫn còn hàng ngàn khối đất, đá và cây cối do sạt lở sườn núi đổ sụp xuống tràn ra lòng đường.


Các lực lượng đang đào bới, tìm kiếm người ở khu vực Sở Chỉ huy Đoàn 337 bị sạt núi gây sập đổ và vùi lấp.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm Công an, Quân đội đã mang theo phương tiện thô sơ như cuốc, xẻng lội bộ vượt điểm tắc đường để vào Hướng Phùng. Hiện, tại khu vực bị sạt núi gây đổ sập nhà cửa, vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 337 ở Hướng Phùng đã bắt đầu được các lực lượng đào bới, di chuyển đồ đạc để tìm kiếm người.

Phóng viên Nguyễn Đặng Hạnh Phúc trên đường đi vào Hướng Phùng tác nghiệp, bị sụt lún đất, thoát chết trong gang tấc. 

Trong khi đó, trên đường vào cách nơi đang thông tuyến khoảng 300m, PV Báo Thanh niên Nguyễn Đặng Hạnh Phúc đã kịp thời thoát nạn do bị sụt đất, còn 1 PV khác đi cùng đoàn hiện chưa liên lạc được.

Thanh Bình
.
.
.