Đi lao động ở nước ngoài nhưng lại phải trốn tranh, tạm bợ
Sau những ngày trốn thoát trở về nước, anh Huỳnh Anh Dũng, ở thôn 2, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã gửi đơn cho cơ quan Công an tố cáo bà Nguyễn Thị Phú ở thôn 2A, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.
Theo đơn của anh Dũng, khoảng tháng 8/2010, bà Phú đến gặp Dũng cho biết, có đường dây đi xuất khẩu lao động ở Nga với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, nếu có nhu cầu đi thì nộp cho bà ta 120 triệu đồng để làm thủ tục. Sau đó, Dũng được bà Phú đưa ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh sang Nga.
Sau khi đến Moskva, anh Dũng được một số người đưa về Makhala phân công đến làm việc tại các công trường xây dựng dân dụng, chủ yếu là nhà ở của tư nhân. Do không có giấy tờ hợp pháp nên anh Dũng cùng một số người lao động xuất cảnh như anh thường bị Cảnh sát bắt giữ, phạt tiền. Anh Dũng nhận ra mình đã bị lừa nên bỏ trốn về nước vào một ngày cuối năm 2010.
Anh Hồ Anh Dũng (bên phải) kể cuộc sống khổ sở của mình. |
Tương tự, ông Phan Văn Bình (trú xã Cư Ewi, Cư Kuin, Đắk Lắk) cũng cho biết đã đưa cho bà Phú 60 triệu đồng để con trai là Phan Văn Hiên sang Nga làm việc nhưng hiện đang phải chịu sống trong cảnh trốn tránh, tạm bợ ở nước bạn…
Theo anh Hồ Anh Dũng cũng như những lao động ở Nga đã đi trong đường dây trái phép do bà Phú môi giới đang gặp nhiều khó khăn. Hiện khoảng 300 lao động Việt
Bà Nguyễn Thị Phú cho rằng, trước khi đi lao động đã có sự thỏa thuận với nhau chứ bà không lừa đảo. Thủ tục đi bằng visa du lịch sang Nga rồi ở lại làm việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ