Đi câu mực, 2 cha con chết đuối thương tâm

Thứ Ba, 08/07/2014, 09:40
Trong lúc cha con ông Mai Xuân Điểm đang câu mực thì bất ngờ có sóng to, gió lớn làm con trai ông Điểm rơi xuống biển. Ông Điểm lập tức lao xuống biển để cứu con, nhưng vì hoảng loạn nên ông không kịp tắt máy của thuyền nên thuyền đã tự động chạy xa nơi 2 cha con rơi trên biển…

Sáng 7/7, chính quyền địa phương và gia đình đã vớt được thi thể ông Mai Xuân Điểm và con trai 5 tuổi, trú tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để chuẩn bị tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, vào lúc khoảng 22h15 ngày 6/7, ông Mai Xuân Điểm và con trai đi câu mực trên biển gần bờ ở xã Kỳ Lợi, trong lúc đang câu thì bất ngờ có sóng to, gió lớn làm con trai ông Điểm rơi xuống biển. Ông Điểm lập tức lao xuống biển để cứu con, nhưng vì hoảng loạn nên ông không kịp tắt máy của thuyền nên thuyền đã tự động chạy xa nơi 2 cha con rơi trên biển. Sau một thời gian vật lộn với sóng biển, 2 cha con ông Điểm đã chết đuối hết sức thương tâm.

Trước đó vào trưa ngày 5/7, một số em nhỏ ở xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An rủ nhau ra tắm biển Cửa Lò, trong lúc tắm hai em Nguyễn Văn Định (14 tuổi) và em Nguyễn Văn Khánh (10 tuổi) trú tại xã Nghi Quang cũng đã bị chết đuối

Sông Lam
.
.
.