Đà Nẵng: Ách tắc giao thông do một cô gái leo cột điện cao thế

Thứ Hai, 10/05/2010, 21:30
Khoảng 16h30’ chiều ngày 10/5, TP Đà Nẵng chìm trong cơn mưa giông kèm theo sấm sét liên hồi. Thế nhưng, trong cơn mưa, người dân sinh sống tại khu dân cư số 1, Nguyễn Tri Phương, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, bỗng phát hiện có một cô gái tuổi ngoài 20 chạy tới leo lên cột điện cao thế ở góc ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 30-4 (đường Trường Sa cũ).

Ngay lập tức, người dân điện thoại thông báo cho Điện lực Đà Nẵng, cắt điện toàn bộ khu vực này, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng để tìm phương án đưa cô gái nọ xuống đất an toàn. Tuy nhiên, cô gái cũng đã leo tót lên ngồi trên đỉnh cột điện, không chịu xuống; mặc cho rất nhiều người bên dưới kêu gọi, khuyên giải đủ điều.

Do cột điện cao thế cô gái leo lên nằm ở trục đường chính nối từ trung tâm về quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và tỉnh Quảng Nam, nên chẳng mấy chốc người đi xe máy hiếu kỳ tập trung lại xem đông như kiến cỏ, làm ách tắc giao thông…

Mãi cho đến 18h10’ cùng ngày, sau khi bố trí các phao cứu hộ bên dưới cột điện để đề phòng cô gái nhảy xuống, một tổ công tác của Công an và Điện lực Đà Nẵng đã lên thùng treo ở đầu thang chiếc ôtô (loại xe chuyên dụng dành cho công nhân điện đi tu sửa, bảo hành đường dây) để xe này nâng lên tiếp cận cô gái. Hàng trăm người đứng bên dưới thót tim hồi hộp, lo sợ xảy ra sự cố đáng tiếc khi cô gái chống trả...

Trong lúc chiếc thang nâng lên, các thành viên trong tổ công tác không ngừng khuyên cô gái đừng hành động dại dột. Khi vừa tới đỉnh cột điện, cô gái xoay người định nhảy thì một thành viên của tổ công tác đã nhanh tay túm lại được và họ đã kéo cô gái nọ vào thùng đưa xuống đất an toàn. Do ngồi co ro trên đỉnh cột điện và dưới mưa quá lâu nên cô gái dường như kiệt sức nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

... bên dưới nhiều người hiếu kỳ tập trung đứng xem.

Nguyên nhân sự việc theo một số người dân có nhà gần đó cho hay, vì cãi nhau với người trong gia đình nên cô gái nọ đã có hành động điên rồ, cố ý leo lên cột điện cao thế để tự vẫn. May mà được phát hiện kịp thời… Sự việc đã làm mất điện toàn bộ trong khu vực và tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 30-4 hơn một giờ đồng hồ

Hoài Thương
.
.
.