Cứu sống một bé trai nặng 2,9 kg khi mẹ đã tử vong

Chủ Nhật, 04/01/2009, 11:50
Vào lúc 11h ngày 2/1, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum đã cứu sống một cháu bé khi mẹ đã tử vong.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, 26 tuổi, trú tại thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) nhập BVĐK tỉnh vào hồi 6h ngày 2/1 trong tình trạng chuyển dạ con so đủ tháng, ối vỡ sớm.

Đến 10h30' cùng ngày, sản phụ đột ngột khó thở, mặt tím tái, mạch quay không bắt được và huyết áp không đo được.

Tiến hành hồi sức tích cực và mời hội chẩn toàn viện cho thấy, sản phụ tắc mạch nước ối trong chuyển dạ, thai con so đủ tháng, vỡ ối sớm.

Siêu âm lần 2 cho thấy, 1 thai nhi sống trong tử cung và thai suy.

Đến 10h55', hội chẩn toàn viện tiên lượng sản phụ tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Gia Định, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc do tắc mạch nước ối.

Được sự nhất trí của gia đình sản phụ, bệnh viện đã quyết định mổ cấp cứu để cứu thai nhi.

Đến 11h20' cùng ngày, bằng tất cả tấm lòng của người thầy thuốc, các bác sĩ của BVĐK tỉnh đã cứu sống kịp thời một bé trai cân nặng 2.900 gram.

Sau 5 phút hồi sức tích cực, da cháu bé hồng hào.

Hiện bé trai đang tiếp tục được điều trị tại Đơn nguyên Nhi sơ sinh thuộc Khoa Nhi của BVĐK tỉnh Kon Tum

Trần Văn Phúc
.
.
.