Cứu giúp một cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh

Thứ Hai, 30/03/2009, 16:40
Sau nhiều lần hội chẩn, bệnh viện đi đến kết luận cháu Chi phải mổ sửa tim toàn bộ với chi phí gần 100 triệu đồng. Vợ chồng chị Loan như rơi xuống đáy vực bởi sự nghèo khó của mình có thể sẽ không đủ sức để cứu con. Nhìn đứa con thơ dại hàng ngày thoi thóp vật vã với bệnh tật, vợ chồng chị Loan đau đớn không biết xoay xở tiền ở đâu để cuối tháng 4 này nộp cho bệnh viện tiến hành ca mổ cứu con.

Hằng ngày, chứng kiến nỗi đau đớn mà đứa con thơ dại phải gánh chịu, chị Lý Thị Loan, ở thôn Pác Muổng, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (Cao Bằng) như xé nát ruột gan. Sinh năm 2006, con gái chị là cháu Dương Thùy Chi mắc chứng bệnh lạ: Đầu các chi nổi những nốt tròn như dùi trống tím bầm, môi thâm tím, mắt đỏ, rất sợ tiếng động mạnh. Mới đầu, vợ chồng chị không hiểu vì sao con mình lại mắc chứng bệnh này, và càng chạy chữa thì bệnh của cháu càng nặng.

Thấy con đau đớn, co thắt trong nỗi tuyệt vọng, vợ chồng chị Loan như đứt từng khúc ruột. Đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng, các bác sỹ chỉ biết giới thiệu cho vợ chồng chị chuyển cháu lên tuyến trên. Vì điều kiện xuống Hà Nội phải chi phí tốn kém, trong khi chị Loan và chồng là anh Dương Minh Hiệp đều không có việc.

Vay mượn khắp trong làng, ngoài xóm, đến tháng 12/2008 vợ chồng chị mới đủ tiền đưa con xuống Bệnh viện Nhi TW khám. Ở đây các bác sỹ chẩn đoán cháu Chi bị bệnh tim bẩm sinh dạng phức tạp (APSO type II). Theo chị Loan thì bệnh của cháu Chi nằm ngoài khả năng của Bệnh viện Nhi TW và bệnh viện đề nghị gia đình tự liên hệ bệnh viện khác.

Ngày 5/12, vợ chồng chị cho cháu đến khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sỹ cũng chẩn đoán tình trạng bệnh của cháu rất nặng, cần được mổ can thiệp càng sớm càng tốt, nếu kéo dài rất nguy hiểm đến tính mạng.

Sau nhiều lần hội chẩn, bệnh viện đi đến kết luận cháu Chi phải mổ sửa tim toàn bộ với chi phí gần 100 triệu đồng. Vợ chồng chị Loan như rơi xuống đáy vực bởi sự nghèo khó của mình có thể sẽ không đủ sức để cứu con. Nhìn đứa con thơ dại hàng ngày thoi thóp vật vã với bệnh tật, vợ chồng chị Loan đau đớn không biết xoay xở tiền ở đâu để cuối tháng 4 này nộp cho bệnh viện tiến hành ca mổ cứu con.

Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện, bạn đọc gần xa hãy chia sẻ, ủng hộ khó khăn với vợ chồng chị Loan để họ cứu lấy tính mạng cháu Chi. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trần Hằng
.
.
.