Cô gái bán vé số dạo tự tử vì thất tình

Thứ Hai, 17/12/2012, 11:41
Nghĩ quẩn vì bị người yêu ruồng bỏ, Thuận (bán vé số dạo ở thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) mua một chai thuốc diệt cỏ rồi về phòng trọ nghỉ…

Ngày 16/12, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, cái chết của chị Đặng Thị Như Thuận (26 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử.

Thuận bán vé số dạo ở thị xã Đồng Xoài. Thời gian gần đây, Thuận luôn tỏ ra chán nản, cáu gắt và thường nghĩ quẩn vì bị người yêu ruồng bỏ. Trưa 14/12, Thuận mua một chai thuốc diệt cỏ rồi về phòng trọ ở nhà trọ Hồng Nga (khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình) nghỉ. Khoảng nửa tiếng sau, người trong xóm trọ nghe tiếng kêu cứu chạy lại thì phát hiện Thuận đang trong tình trạng nôn mửa vì uống thuốc diệt cỏ. Bên cạnh là lá thứ tuyệt mệnh để lại cho gia đình.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thuốc đã ngấm vào cơ thể nên đến sáng 15/12, Thuận đã tử vong

Hoàng Phong
.
.
.