Cô bé “xương thủy tinh” viết chữ đẹp

Thứ Hai, 08/09/2008, 15:21

Chương trình "Chữ viết đẹp", giải Báo CAND lần thứ nhất ngày 5/9 nhận được một bài dự thi đặc biệt. Đó là bài dự thi của em Đỗ Thị Thảo, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Em bị mắc bệnh xương thuỷ tinh.

Kèm theo còn có bài viết về em Thảo của cô giáo Quản Thị Ngọc Bích, Trường THCS Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Theo cô Bích, Thảo là một học sinh đặc biệt. Tuy năm học mới này, Thảo lên lớp 4 nhưng em cao khoảng 70cm, nặng 10kg. Khi tham gia cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, mẹ phải bế Thảo lên sân khấu. Dù vậy mới lên 6 tuổi em đã đòi đi học. Mỗi ngày, mẹ đưa, đón em trên quãng đường dài 28km không kể nắng mưa. Bài dự thi "Chữ viết đẹp" của Thảo gửi tham dự cuộc thi là một ví dụ cho thấy sự chăm chỉ và quyết tâm của cô bé bất hạnh giàu nghị lực này.

Qua bài viết nhỏ, cô giáo Bích mong muốn quý độc giả của Báo CAND hãy giúp đỡ cô học trò bé nhỏ giàu nghị lực Đỗ Thị Thảo, Trường Tiểu học Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quản Thị Ngọc Bích
.
.
.