Chùm ảnh: Những gì còn lại trên tàu Sunrise 689

Chủ Nhật, 12/10/2014, 10:11
Vào lúc 14h ngày 11/10, PV Công an Nhân dân đã thuê một ghe máy chạy ra tiếp cận tàu Sunrise 689 ghi lại những hình ảnh ghi nhận về hiện trường trên tàu được cho là cướp biển tấn công.
>> Tiếp cận tàu Sunrise 689 tại Vũng Tàu

Tiếp cận tàu Sunrise 689 tại phao số 0.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng từ tối 10/10 cho biết, khoảng 7h sáng ngày 11/10 các thuyền viên tàu Sunrise 689 vừa thoát hiểm từ tay cướp biển trở về sẽ được cano đưa vào bờ. Hàng chục phóng viên các báo đài trung ương, TP Hồ Chí Minh và địa phương, cùng một số thân nhân các thuyền viên đã có mặt từ hôm trước tụ tập tại các cảng tàu cánh ngầm (Bãi Trước), cảng Sao Mai, Bến Đình, Bến Đá, cảng Hải quan, cảng Dầu khí…

Đại tá Trần Công Hiểu - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT trả lời báo chí.

Khoảng gần10h trưa 11/10, qua điện thoại, Đại tá Đinh Quốc Ruân - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: Cảnh sát Biển đã hoàn tất phần lập biên bản, kiểm định và khám nghiệm hiện trường, bàn giao tàu và thuyền viên cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Còn tàu ghé cảng nào, do thuyền trưởng quyết định.

Tàu kéo Tàu Sunrise.

Giữa trưa, một số phóng viên truyền hình, báo chí, cảnh sát biển theo cano đưa đoàn các cơ quan Cục Hàng hải, Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảng vụ, bảo hiểm… ra phao số 0 nơi tàu Sunrise 689 neo đậu, để tiến hành kiểm tra, lấy lời khai của 18 thuyền viên cho biết, có thể tàu sẽ vào cảng Sao Mai hoặc cảng Hải quan. Hơn 15 nhà báo đứng ngồi không yên suốt buổi sáng không còn kiên nhẫn đã thuê ghe máy chạy ra phao số 0 tiếp cận tàu với giá 500.000 đồng/ghe.

CS Biển đưa thuyền viên từ tàu lên xe cấp cứu.

Khoảng 12h20 từ hiện trường tàu Sunrise 689 trở về, tại cầu tàu cánh ngầm, Đại tá Trần Công Hiểu - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công. Công việc khá nặng nề và phức tạp, nhưng không hề bị bất cứ áp lực nào. Tất cả phụ thuộc vào chứng cứ điều tra.

Lấy lời khai 18 thuyền viên.

Lúc 15h44, tàu cao tốc Cảnh sát biển 3 từ phao số 0 bất ngờ cập cảng Sao Mai (B11). Hơn 10 CBCS cảnh sát biển 3 khiêng cáng thuyền viên Lương Đại Thành (52 tuổi, quê Nam Định) là máy trưởng tàu Sunrise 689, đến Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) cấp cứu. Theo các bác sỹ, tình trạng thương tích của anh Thành bị gãy xương ngón út, vỡ nát xương bánh chè, đầu gối chân trái nên buộc phải mổ.

Các thuyền viên trên tàu.

Đại tá Đinh Quốc Ruân cho biết: Công việc cứu nạn thuyền viên đã hoàn tất, nhiệm vụ còn lại của lực lượng Biên phòng. Được biết 17 thuyền viên còn lại vẫn chưa vào bờ trong ngày 11/10 tiếp tục ở trên tàu phục vụ cho công tác điều tra, kiểm tra, đánh giá thiệt hại.

Cảnh tan hoang phòng làm việc, phòng nghỉ, điện đàm, vô tuyến trên tàu.

Trước đó, vào lúc 14h, PV Báo Công an Nhân dân đã tiếp cận tàu Sunrise 689. Những hình ảnh ghi nhận của chúng tôi về hiện trường trên tàu được cho là cướp biển tấn công, phá hư hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải, vô tuyến, tài sản từng phòng thuyền viên, của tàu do các kiểm định viên công ty Maritech thống kê, lập phiếu kiểm tra. Thiệt hại cụ thể chưa thể định giá vào lúc này, cũng như nguyên nhân, tác động nhưng bằng mắt thường quan sát thấy, tất cả gần như bị phá tung, tan nát… trừ 3.500 tấn dầu

Hoàng Châu - Việt Đông
.
.
.