Chiếc võng lớn nhất Việt Nam
Thời điểm mà ông Lâm Tấn Lợi, chủ cơ sở Võng xếp Duy Lợi chọn để hoàn tất chiếc võng và triển lãm là dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ông đặt cho chiếc võng cái tên "Võng hòa bình". Ông Lâm Tấn Lợi cho biết, đó là thông điệp mà ông muốn gửi đến mọi người trên khắp hành tinh nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt
Vì chiếc võng quá lớn, buộc ông Lâm Tấn Lợi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ban Giám đốc sân vận động quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 2 chiếc xe tải chở nguyên vật liệu ra sân vận động. 20 người thợ lành nghề dưới sự chỉ huy của ông Lâm Tấn Lợi cùng với sự trợ giúp của một chiếc cần cẩu, ê kíp dựng võng bắt tay vào công việc. Mặc dù đã được tập dượt trước tại xưởng, nhưng khi còn vài chi tiết cuối của khâu dựng khung thì con bu loong phi 34, nặng tới 5kg lại không chịu chui vào vị trí của khung võng, phải mất tới 20 phút, ê kíp lắp ráp mới đưa được nó vào đúng vị trí.
Sau 2 giờ 20 phút, phần khung võng cũng ráp xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Việc mắc chiếc võng không đơn giản chút nào. Sau khi thử tải an toàn, ông Lợi cho 30 công nhân xếp hàng lần lượt nằm lên võng, sau đó ông dùng hết sức để đu đưa chiếc võng, "ru" cho 30 công nhân vừa nằm vừa hò reo sung sướng trên chiếc võng khổng lồ mà họ cùng nhau chế tạo ra.
Theo ông Lâm Tấn Lợi thì chiếc võng khổng lồ này tiêu tốn 85 triệu đồng, nguyên liệu làm khung võng ông phải dùng thép nhập khẩu, vì ở trong nước chỉ sản xuất ống thép có đường kính tối đa là phi 114, trong khi yêu cầu là loại thép phi 168. Chiếc võng khổng lồ này nặng 2.371kg, về kiểu dáng không khác gì so với chiếc võng nhỏ bình thường nặng 9,5kg.
Cũng theo ông Lợi thì do chuyên làm võng, ông đã sưu tập rất nhiều loại võng trên thế giới từ Mỹ,
Ông Lợi còn khẳng định: "Chiếc võng khổng lồ của tôi chắc chắn là chiếc võng lớn nhất thế giới".
Chiếc võng này sẽ được trưng bày tại Triển lãm hàng Việt