Chết trong nhà mà không ai biết

Thứ Sáu, 29/06/2007, 09:26
Khi được phát hiện, xác anh Châu Vệ Quang (43 tuổi) đã thối ruỗng, trong nhà còn để lại một vài chai rượu uống dở và bàn nhậu chưa dọn dẹp.

Ngày 28/6, bà con phố Nguyễn Biểu phường 1 (Đà Lạt, Lâm Đồng) nghe mùi tử khí trong căn nhà số 5E, sau khi phá cửa vào phát hiện xác anh Châu Vệ Quang (43 tuổi), đã thối ruỗng. Trong nhà còn để lại một vài chai rượu uống dở và bàn nhậu chưa dọn dẹp.

Anh Quang đã có vợ con, làm nghề đầu bếp, có hộ khẩu thường trú tại số 51/12 Phan Đình Phùng (Đà Lạt) nhưng lâu nay sống một mình tại căn nhà  số 5E Nguyễn Biểu của cha ruột.

Cách đây khoảng 10 ngày anh Quang nói với bà con lối xóm sẽ đi Nha Trang nấu ăn, nên mọi người nghĩ anh không có ở trong nhà

Theo Lâm Viên (Thanh niên)
.
.
.