Cây chuối lạ trổ 120 nải

Thứ Tư, 08/09/2010, 11:15
Cả tháng nay, vườn nhà thầy giáo Đỗ Dũng (trú tại xóm Hòa Mỹ, thôn Hòa Giang, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lúc nào cũng đông đúc người dân đến để xem cây chuối kỳ lạ, cây chuối trổ bông và kết trái đến gần 120 nải chuối.

Sáng 7/9, thầy giáo Đỗ Dũng cho biết: Cách đây hơn 3 tháng thì cây chuối của thầy bỗng dưng ra một búp chuối và bắt đầu trổ, sau ba tháng trổ búp đến thời điểm này cây chuối đã được trổ 120 nải, mỗi nải khoảng 20 quả. Độ dài của buồng chuối hiện nay đã hơn 3m, sắp chấm đất, buồng chuối sắp chạm đất nhưng chuối vẫn còn trổ tiếp, thầy Dũng phải đào một hố sâu dưới lòng đất để nó có chỗ tiếp tục sinh trưởng…

Ngoài cây chuối của thầy giáo Đỗ Dũng, trong vườn nhà của ông Võ Văn Nghiêu (trú thôn 4, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cũng có một cây chuối rất kỳ lạ, cây chuối của ông Nghiêu cũng trổ búp và đến nay đã trổ được 150 nải với hơn 2 nghìn quả và có chiều dài hơn 2,6m.

Ông Nghiêu cho biết: Cây chuối này ông được một người bà con tặng và trồng cách đây 2 năm. Lúc mới trồng cây chuối không thấy có gì bất thường nhưng đến khi trổ thì búp hơi to. Theo ông Nghiêu thì năm trước cây chuối này đã trổ gần 200 nải, quả khi chín ăn có vị ngọt và thơm gần giống như quả chuối bom

An Khang
.
.
.