Cậu học trò dũng cảm cứu cô giáo trong dòng lũ lớn

Chủ Nhật, 20/09/2015, 10:03
Nghe tiếng kêu cứu của thầy cô, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cù Huy Cận đã lao vào dòng nước cứu cô Mạnh đưa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 6h45 sáng 19/9, hai vợ chồng thầy giáo Nguyễn Trần Hữu và cô Trần Thị Mạnh, giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh chèo thuyền để tới trường dạy học.

Em Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: VNE

Do mấy ngày trước mưa lớn nên khi thuyền của vợ chồng thầy Hữu đến đoạn thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang không may bị lật. Vợ chồng thầy Hữu bị nước cuốn, thầy Hữu bám được vào thân thuyền lật úp, còn cô Mạnh bị nước cuốn qua ống cống rồi trôi xa. Nghe tiếng kêu cứu của thầy cô, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cù Huy Cận đã lao vào dòng nước cứu cô Mạnh đưa vào bờ an toàn. 

Trong ngày 19/9, Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận cùng các thầy cô giáo trong trường đã đến thăm hỏi, động viên vợ chồng thầy Hữu, cô Mạnh, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm, nêu cao đạo thầy trò của em Nguyễn Hữu Thắng.

Lam Hồng
.
.
.