Cần sớm kết luận về "ngọc" hút độc rắn

Thứ Sáu, 23/04/2010, 10:00
Người bị rắn độc cắn, nhất là bị hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia... "đớp" phải nhanh chóng sơ cứu và chuyển tới bệnh viện để được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc, giải độc; chậm chân ắt mạng sống khó bảo toàn. Vậy mà, chỉ cần áp "ngọc" vào chỗ vết rắn cắn thì độc sẽ bị hút ngược ra và nạn nhân nhanh chóng trở lại bình thường. Đáng quan tâm, "ngọc" còn hút được độc chó dại cắn...
>> Chữa rắn cắn bằng rễ cây và “ngọc rắn”

Người hiện đang sở hữu những "viên ngọc" hút độc kỳ lạ đó là ông Nguyễn Văn Túc, trú ở nhà số 114, Phan Thanh, thuộc phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, hiện đang công tác tại Ngân hàng NN&PTNT TP Đà Nẵng.

Những "viên ngọc" hút độc rắn cắn, chó dại cắn mà ông Túc đang có là một loại hạt to và tròn có hình thù giống hạt đậu ngự, rắn chắc như đá. Ông Túc có được những hạt này từ hơn 25 năm về trước, lúc còn công tác tại UBND huyện Konplông (Kon Tum). Hồi ấy, tình cờ ông đã chứng kiến một đứa bé người Xê Đăng bị chó dại cắn, bệnh phát nặng làm cho nó la hét. Đang là mùa mưa, không thể chuyển đứa bé lên bệnh viện tỉnh nên các y, bác sĩ tuyến huyện ai cũng lắc đầu, chờ tử thần định đoạt số phận đứa bé.

Ông Túc đang dùng hạt cây hút độc chữa cho một cháu bé bị chó dại cắn.

Nghe tin, ông K'Nút là Bí thư Huyện ủy Konplông lúc bấy giờ, vội vã về nhà và mang hạt kia ra. Vết thương chó dại cắn đứa bé đã lâu nên lành miệng, ông K'Nút rạch cho chảy máu ra rồi cho hạt áp vào. Hạt hút chặt vào vết thương như nam châm hút sắt từ sáng tới chiều thì rớt ra. Và, đứa bé bị chó dại cắn không còn nóng sốt, la hét nữa. Nó bắt đầu ăn được cháo, uống nước rồi hồi phục dần và bớt bệnh hẳn...

Ông Túc bảo, cũng tại Konplông, ông cũng chứng kiến một phụ nữ Xê Đăng bị rắn độc cắn, người đã tím tái, sùi cả bọt mép. Thế mà, dùng hạt hút độc chỉ trong 3 ngày thì trở lại bình thường. Nhưng, chỉ có rất ít người dân tộc Xê Đăng biết được hạt cây kỳ lạ này và họ giấu rất kỹ nên không phổ biến. Hơn 10 năm sống ở Konplông, ông Túc đã tìm tới các buôn làng nằm sâu trong rừng hỏi thăm, song không ai biết hạt đó là cây gì. Ông chỉ mua lại được 5 hạt của một người quen biết với ông K'Nút với giá 5 chỉ vàng, mang về cất giữ đến bây giờ. Ở Đà Nẵng, ông Túc cũng dùng hạt cây nọ hút độc chó dại cắn cho nhiều người...

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Túc tỏ ý định đem một hạt "hút độc" ươm thử; nếu hạt nảy mầm lên cây, ra hoa, kết trái thì ông sẽ tặng cho nhiều người để chữa bệnh rắn cắn, chó dại cắn và coi như đã làm thêm được một việc hữu ích cho đời...

Đó là sự thật, nhưng chỉ là kinh nghiệm mang tính gia truyền mà không có cơ sở khoa học nào chứng minh. Theo chúng tôi, các ngành chức năng cần sớm làm rõ bản chất sự việc trên. Và trong lúc ngành Y tế chưa đưa ra kết luận gì thì những người gặp nạn, như nói trên, ngoài việc nhờ đến “ngọc” để hút độc, cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

Tại TP Đà Nẵng hiện nay còn có một người sở hữu "ngọc" hút nọc độc rắn cắn và một số con vật bị dại như: chó, chuột, mèo... cắn. Đó là ông Lý Quốc Hải (47 tuổi), trú tại tổ 22, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu. Khác với hạt cây hút độc của ông Túc, "ngọc" của ông Hải là một thỏi đá đen tuyền cỡ bằng 2 lóng tay. Áp thỏi đá này vào vết rắn độc, chó dại... cắn thì nó cũng hút chặt vào như nam châm hút sắt. Khi hút hết nọc độc, nó tự nhả ra. Lúc đó, ông Hải dùng kẹp, gắp thỏi đá bỏ vào ly rượu để nó "xả độc" sủi bọt sùng sục (người không bị chó dại, rắn độc cắn thì thỏi đá không hút vào vết thương và không sủi bọt trong ly rượu).

Ông Hải cho biết, ông là người Việt gốc Hoa; cụ tổ của dòng họ ông làm quan ngự y của triều đình nhà Thanh, đến thời Thái hậu Từ Hy thì bất mãn nên đưa gia đình bỏ trốn sang Việt Nam sinh sống. Thỏi đá hút độc cụ tổ mang theo truyền lại cho con, cháu sử dụng cứu người gặp nạn. Với báu vật gia truyền này, ông Hải đã cứu rất nhiều người bị rắn độc, chó dại, mèo dại... cắn. Thậm chí, ông còn dùng thử nghiệm chữa cho một người bị mắc chứng uốn ván đến kỳ nguy cấp và chữa lành bệnh...

L.Vân

Long Vân
.
.
.