Buồn chuyện bệnh tật, một phụ nữ nhảy lầu 3 bệnh viện

Thứ Tư, 11/09/2013, 14:23
Nhiều lần nhập viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm, một phụ nữ đã lên lầu 3 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120, Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP HCM) gieo mình xuống đất tự tử…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 11/9 tại khu vực Khoa Lao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Một số bệnh nhân chứng kiến kể lại, vào giờ trên, họ thấy một người phụ nữ từ lầu 2 lên lầu 3 và bất ngờ trèo qua lan can và nhảy xuống đất chết tại chỗ.

Nạn nhân nhanh chóng được xác nhận là chị Nguyễn Thị Kim Phụng (sinh năm 1969, quê quán  Quảng Trị, thường trú Đức Linh, Bình Thuận).

Người thân của chị Phụng bàng hoàng trước vụ việc.

Theo nhiều người, chị Phụng đến điều trị tại Khoa Lao đã được 10 ngày nay. Do bệnh tình quá nặng nên chị Phụng thường tỏ ra buồn bã, chán nản và không thiết sống. Mọi người cùng phòng chị thường xuyên khuyên giải nhưng sáng hôm nay chị Phụng rời phòng và nhảy xuống đất.

Nhận được tin báo, Công an phường 12, quận 5 đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến 10h30, thi thể chị Phụng được đưa vào nhà xác khám nghiệm tử thi

M.Phong
.
.
.