Bí mật cổ vật bằng vàng ròng đột ngột xỉn đen

Thứ Bảy, 29/06/2013, 18:13

Chỉ sau 2 tháng trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế, 2 chiếc bình hoa được nhà sưu tập Dương Phú Hiến giới thiệu là cổ vật triều Nguyễn (có niên đại cuối TK XIX, đầu TK XX), làm từ vàng ròng, bỗng chốc xỉn đen và được “biến” thành bình hoa kim loại màu vàng (?!). Đằng sau câu chuyện khôi hài đến quá sức tưởng tượng này là gì?...

Ngày 21/4, Bảo tàng CVCĐ Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế), thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế, đã tổ chức triển lãm giới thiệu bộ sưu tập cổ vật 27 món của nhà sưu tập Dương Phú Hiến, quê Tam Đảo (Vĩnh Phúc), nay sống ở Hà Nội. Nổi bật trong bộ sưu tập này là 2 chiếc bình hoa cổ, được chủ nhân và Bảo tàng CVCĐ Huế giới thiệu là cổ vật có từ triều Nguyễn, được làm bằng vàng ròng nặng 7kg (mỗi chiếc bình nặng 3,5kg), có chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo…

Trước ống kính của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV) và nhiều nhà báo, cùng lãnh đạo chính quyền, hàng trăm khách tham quan, ông Hiến đã khẳng khái thừa nhận hai cổ vật được làm từ vàng ròng. Ngay cả lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế cũng thừa nhận như vậy. Trong tấm bảng giới thiệu cổ vật cũng ghi rõ: “Bình hoa bằng vàng”...

Nhưng, trớ trêu thay, chỉ qua 2 tháng trưng bày, hai chiếc bình hoa bằng vàng ròng lại đột ngột chuyển màu xỉn đen trước sự ngỡ ngàng của du khách tham quan. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng CVCĐ Huế, giải thích theo chiều hướng khác, rằng: “Trong biên bản kiểm kê hiện vật để tổ chức trưng bày triển lãm, chúng tôi đều ghi là 2 bình kim loại màu vàng chứ không phải là vàng ròng”(?).

Hai bình hoa cổ được giới thiệu bằng vàng ròng vào ngày triển lãm 21/4 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Khi chúng tôi thắc mắc, tại sao trong giấy mời và trả lời phỏng vấn trước báo chí, tất cả các phóng viên đều nhận được câu trả lời là 2 bình hoa cổ đều được làm từ vàng ròng nặng 3,5kg/ bình, thì ông Trung bảo: “Do ông Hiến trả lời với báo chí vậy”. Song, đó là cách nói của ông Trung. Tại thời điểm trưng bày 2 cổ vật vào ngày 21/4, hàng trăm người đều thấy tấm bảng chú thích hai bình hoa cổ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đều ghi rõ: “Giới thiệu hiện vật của nhà sưu tập Dương Phú Hiến - Bình hoa bằng vàng”.

Làm sao có thể xóa bỏ bằng chứng rành rành như thế. Từ “Bình hoa bằng vàng” được những người có trách nhiệm sự việc này của Bảo tàng CVCĐ Huế chuyển thành: “Bình hoa kim loại màu vàng”, có bí mật gì ẩn chứa đằng sau mà chưa thể tiết lộ được?...

Sáng 28/6, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế, hy vọng sẽ làm rõ sự việc. Nhưng, ông Hải cũng trả lời mập mờ, nước đôi: “Ông Dương Phú Hiến là một nhà sưu tập cổ vật có tiếng, chúng tôi tin tưởng vào uy tín của ông Hiến nên mới cho ông trưng bày cổ vật tại Bảo tàng. Còn chuyện hai bình hoa làm bằng vàng ròng hay hợp kim vàng thì phải qua thẩm định mới biết được”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên lạc với ông Dương Phú Hiến và đã nhận được câu trả lời, rằng: “Cái tâm của tôi là muốn đóng góp cổ vật quý cho Huế nhân dịp Festival để du khách trong và ngoài nước có dịp tham quan, góp phần phong phú cổ vật về triều Nguyễn. Trước đó, tôi đã đem cổ vật này triển lãm tại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và nhiều triển lãm khác nhưng thú thực là chưa bao giờ đem cổ vật đi giám định… Vì thế cũng không biết độ chính xác lượng vàng trong hai bình hoa cổ”.

Cũng trong sáng 28/6, khi chúng tôi đến Bảo tàng CVCĐ Huế lần nữa thì phát hiện, hai bình hoa cổ bằng “vàng ròng” đã không còn được trưng bày tại Phòng Thông tin của Bảo tàng như trước. Ông Ngô Văn Minh, Phó Giám đốc Bảo tàng CVCĐ Huế cho biết, hai bình hoa của ông Hiến hiện đã được đem đi lưu giữ ở nơi khác (?). Và, bí mật về 2 chiếc bình hoa bằng vàng ròng đột ngột xỉn đen, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ...

Lê Anh
.
.
.