Bi kịch gia đình hai vợ chồng ôm mìn tự tử vì vỡ nợ

Thứ Ba, 16/06/2015, 18:58
Cái chết được cho là ôm mìn tự sát vì số tiền vay nợ lên đến nhiều tỷ đồng, hai vợ chồng đã thoát được số nợ cõi trần mà đang bị đòi, nhưng hai đứa con nhỏ đứa 10 tuổi đứa 3 tuổi vĩnh viễn mất đi người bố, người mẹ của mình. Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thị trấn Con Cuông, (huyện Con Cuông, Nghệ An) làm nhiều người rơi nước mắt trong những ngày qua.
>>Treo cổ tự tử sau khi dùng búa sát hại vợ

Chiều 16/6, đại tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an huyên Con Cuông (Nghệ An), cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân của cái chết hai vợ chồng Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (33 tuổi, trú khối 3, thị trấn Con Cuông, Nghệ An) trong vụ nổ ngày 15/6. 

Hiện trường nơi hai vợ chồng anh Trung chị Hợi ôm mìn tự tử.

Theo tài liệu ban đầu thu thập được, do bị vỡ nợ với số tiền nhiều tỷ đồng mượn với lãi suất 10%/tháng đã không thể thanh toán được nên hai vợ chồng nghĩ đến việc ôm mìn tự sát. Ngày 16/6, người thân gia đình hai vợ chồng xấu sổ tử vong không nguyên vẹn vì ôm mìn tự tử làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Đoàn người kéo dài từ trong nhà ra ngoài ngõ, tiếng khóc của hai đứa nhỏ và nước mắt của bố mẹ già khóc tiễn hai người con đoản mệnh làm không khí thêm tang thương.

Đông đảo người dân đến thắp hương tiễn đưa hai vợ chồng xấu số. 

Trước đó, khoảng 9h45 phút sáng ngày 15/6, một tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực sân vận động cũ thuộc khối 5 thị trấn Con Cuông làm nhiều người giật mình. Xác định vị trí được tiếng nổ, người dân gần đó ào ra thì tá hỏa khi hai thi thể một nam một nữ bị tử vong không nguyên vẹn. Nhiều mảnh vải và nhiều bộ phận cơ thể rơi vãi tung tóe nhiều nơi, nạn nhân được xác định là anh Lương Văn Trung và vợ là chị Nguyễn Thị Hợi. Công an thị trấn Con Cuông và công an huyện Con Cuông có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo để bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Ông Hà Huy Dương, Trưởng công an thị trấn Con Cuông cho biết, “Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ, lực lượng công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường phát hiện hai thi thể một nam một nữ không nguyên vẹn. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên đã báo cáo công an huyện và công an tỉnh cùng vào cuộc điều tra, lực lượng pháp y tỉnh cũng có mặt trong ngày để tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc…”.

“Tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một thỏi hình trụ kích thước khoảng 10x3 cm, 3 ống kim loại nghi là kíp nổ, một cuộn dây cháy chậm và một bật lửa gas nằm gần nhau. Theo điều tra ban đầu, lượng thuốc nổ có trọng lượng khoảng 0,5 kg được đặt giữa cơ thể hai người, người vợ nằm dưới, chồng nằm trên”, đại tá Nguyễn Đức Hùng cho biết.

Được biết, hai anh chị lập gia đình được hơn chục năm nay, đứa con trai đầu là Lương Văn Hưng mới hơn 12 tuổi, đứa con gái út Lương Thị Huyền mới hơn 3 tuổi. Hằng ngày, anh Trung làm nghề lái xe tải còn chị Hợi ở nhà may đồ cho khách. Nhiều người cho biết, gần đây công việc anh Trung không suôn sẻ nên nghỉ ở nhà và sinh ra bài bạc lô đề. Ngoài số tiền nhà bỏ ra đánh bài thì anh còn vay mượn nhiều người khác, số nợ ngày càng tăng lên nhiều. Cùng với đó là số tiền vay mượn để làm ăn với lãi suất cao cũng không trả lại được. Mấy ngày gần đây, anh chị bị chủ nợ ráo riết tìm để đòi trả nợ.

Bà Phan Thị Lý (60 tuổi) mẹ  anh Trung nghẹn ngào: “Nợ nần chi thì làm mà trả chứ răng dại dột rứa, chết đi rồi thằng Hưng, con Huyền biết sống ra răng đây…”. Hai đứa cháu ngây thơ trước di ảnh của bố mẹ càng làm cho những người tại đám tang rơi nước mắt. Theo người nhà anh Trung, trước đó cũng biết hai vợ chồng vì nợ nần nên cũng xảy ra mâu thuẫn, chị Hợi muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình vì liên tục bị chủ nợ tìm đến nhà hỏi lấy tiền. Hai hôm trước, chị Hợi bế con về gửi ở nhà ông bà ngoại, gia đình biết chuyện nợ nần cũng đã cố tìm cách động viên hai anh chị.

Anh Cao Đình Nguyên, là bạn thân của vợ chồng anh Trung cho biết, “Khoảng 15 phút trước khi vụ nổ xảy ra, Trung đi xe máy vào quán gửi, hỏi Hợi mô nhưng Trung không nói chi. Trung vào trong tủ lạnh lấy một lon bia bỏ vào túi quần, rồi nói “tau đi ra đây tí”. Khoảng 9h30 phút, một tiếng nổ lớn phát ra từ khu đất trống gần đây, mọi người chạy ra hiện trường thì phát hiện thi thể hai người không còn nguyên vẹn. Tui nghe rứa cũng chạy ra coi thì không dám tin vào mắt mình khi thi  thể người đàn ông đó là Trung vừa mới ở quan tui ra….”. Anh Nguyên chạy về quán, mở cốp xe của anh Trung phát hiện trong cốp có một lá đơn kêu cứu đang viết dở và một quyển sổ ghi thu phí của hội phụ nữ trong khối. Lúc này, anh Nguyên mới tin người nằm đó chính là hai vợ chồng bạn mình.

Đến bây giờ, Nguyên cũng chưa biết nguyên nhân khiến hai vợ chồng người bạn của mình nghĩ quẩn đến việc phải tự tử. Anh Trung và chị Hợi đã chọn cho mình cái chết để giải thoát, nhưng để lại hai đứa trẻ vô tội mồ côi cả bố lẫn mẹ bơ vơ giữa đời…. 

Tân Nghệ
.
.
.