Bếp ăn tình thương giúp bệnh nhân nghèo Đắk Lắk

Thứ Tư, 20/05/2009, 10:40
Gặp chúng tôi, những bệnh nhân nghèo như H' Nguyên ở xã Cư Êbuar, Y Thơm ở xã Hoà Xuân, Y Su ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột) và Y Suếc ở xã Ea Bhốc (huyện Cư Kuin) hết lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của những người tổ chức, duy trì và hỗ trợ cho bếp ăn tình thương. Và mong rằng bếp ăn duy trì được lâu dài để giúp được nhiều bệnh nhân nghèo hơn nữa.

Tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (BVĐKTPBMT) - Đắk Lắk, cảm thông trước hoàn cảnh của bệnh nhân nghèo, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã có những việc làm hết sức thiết thực, giúp đỡ bệnh nhân nghèo như quyên góp hỗ trợ tiền ăn trong những ngày điều trị nội trú. Đặc biệt từ tháng 7/2006, BVĐKTPBMT phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Buôn Ma Thuột thành lập bếp ăn tình thương dành cho bệnh nhân nghèo.

Ngoài nguồn hỗ trợ kinh phí của Tổ chức SIDA (Thụy Điển), bếp ăn tình thương duy trì chủ yếu dựa vào lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Tâm sự với chúng tôi, các chị Phạm Thị Bích Ngọc và Trần Thị Anh Hoa, phụ trách bếp ăn tình thương cho biết: Bếp ăn tình thương của Bệnh viện đã và đang nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của nhiều tổ chức từ thiện và các cá nhân, đơn vị trên địa bàn; có khi thì hỗ trợ bằng tiền, nhưng cũng có nhiều cá nhân hỗ trợ bằng vật chất.

Chuẩn bị suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: G.B..

Ngay cả những tiểu thương ở chợ Buôn Ma Thuột, khi biết các chị Ngọc và Hoa đi mua thực phẩm cho bếp ăn tình thương, nhiều cô bác đã sẵn lòng góp mớ rau, ký thịt... giúp bếp ăn cải thiện được bữa ăn cho bệnh nhân nghèo. Cũng nhờ vậy mà, trong điều kiện giá cả thị trường tăng vùn vụt như hiện nay, nhưng với mức 5 nghìn đồng/suất ăn, bếp ăn tình thương vẫn đảm bảo được khẩu phần ăn cho bệnh nhân khá tươm tất.

Cùng các chị phụ trách bếp ăn đi phát cơm cho bệnh nhân nghèo, chúng tôi cảm nhận phần nào niềm vui, niềm hạnh phúc của những người đang góp phần sẻ chia sự khó khăn, thiếu thốn của người nghèo. Các chị Ngọc, Hoa mang từng suất cơm tới giường bệnh, trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Gặp chúng tôi, những bệnh nhân nghèo như H' Nguyên ở xã Cư Êbuar, Y Thơm ở xã Hoà Xuân, Y Su ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột) và Y Suếc ở xã Ea Bhốc (huyện Cư Kuin) hết lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của những người tổ chức, duy trì và hỗ trợ cho bếp ăn tình thương. Và mong rằng bếp ăn duy trì được lâu dài để giúp được nhiều bệnh nhân nghèo hơn nữa.

Được biết bình quân mỗi ngày, bếp ăn tình thương phục vụ khoảng 100 bệnh nhân, với 200 suất ăn trưa và tối cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Mà không chỉ bệnh nhân nghèo, có khi cả người thân đến chăm sóc bệnh nhân cũng được bếp ăn hỗ trợ suất ăn hằng ngày. Theo tính toán, để bảo đảm được 200 suất ăn mỗi ngày, bếp ăn tình thương phải chi tới 1 triệu đồng/ngày.

Các chị Hoa và Ngọc khẳng định, với sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, chắc chắn rằng bếp ăn tình thương của các chị sẽ duy trì được. Các chị cũng mong rằng, những bệnh viện khác ở Tây Nguyên nên có bếp ăn tình thương cho người bệnh nghèo

Gia Bảo
.
.
.