Bé 2 tuổi bị bà ngoại đánh nhập viện đã qua cơn nguy kịch

Thứ Ba, 09/12/2014, 19:48
Trao đổi với PV CAND lúc 16h hôm nay 9/12, BS.CKII Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết tình trạng cháu Khương Nguyễn Minh Khôi (SN 2012, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) hiện đã qua cơn nguy kịch.
Theo lời BS Trần Văn Dễ, cháu Khôi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến đây vào chiều ngày 8/12. Hiện cháu Khôi vẫn đang được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ săn sóc đặc biệt tại phòng cấp cứu khoa ngoại của Bệnh viện.
Bà Thạch Thị Sương.

“Cháu đã mở mắt được. Tuy nhiên hai mắt cùng với nhiều nơi khác trên thân thể vẫn còn bị phù nề, kèm theo vết bầm; bụng của cháu vẫn bị chướng to, có dịch nhiều. Bệnh viện cũng đã tiến hành siêu âm nhưng không phát hiện chấn thương nội tạng. Hiện cháu được tiếp tục truyền dịch, tăng cường kháng sinh chống nhiễm trùng các vết thương ngoài da…” – BS Trần Văn Dễ cho biết thêm.

Cùng chiều 9/12, nguồn tin của PV Báo CAND từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết qua làm việc bước đầu, bà Thạch Thị Sương (64 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu ngoại mới 2 tuổi của mình - cháu Khương Nguyễn Minh Khôi, khi cháu làm rớt bể chai dầu torng lúc vui đùa.   Không kiềm chế được sự tức giận, bà Sương đã dùng tay đánh cháu và lấy dầu gió bôi vào hai mắt của cháu.

Cháu Khương Nguyễn Minh Khôi tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết vào chiều 6/12, cháu Khôi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sưng nề hai mắt, bụng trướng, thở mệt, thiếu máu, da xanh, thành bụng và hai chân bầm tím. Kết quả chụp CT, bệnh viện phát hiện bé bị phù não. 

Đến chiều 8/12, chị Nhung đã làm thủ tục chuyển cháu Khôi lên bệnh viện tuyến trên – Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý bà Sương theo quy định của pháp luật.

Bình Huyền
.
.
.