Nghiện ma túy - Ngọn nguồn của tội ác

Bài 2: Hiểm họa kinh hoàng từ con nghiện

Thứ Bảy, 25/10/2014, 13:45
Ma túy đã thật sự trở thành vấn đề nhức nhối ở TP HCM khi mà người dân đang phải sống chung với khoảng 20.000 con nghiện. Và thực tế cho thấy, hầu hết các băng nhóm trộm cắp, cướp giật bị bắt giữ trên địa bàn TP HCM trong những năm qua đều có liên quan đến ma túy. Khi sử dụng ma túy đá (một loại ma túy tổng hợp) trong thời gian dài thì con nghiện có thể trở nên trầm cảm, hoang tưởng (tin vào những điều không có thật), ảo giác (nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều không có thật). Nhiều người còn có hành vi tự hủy hoại bản thân, tự tử hay trở nên cực kỳ nguy hiểm và gây ra những hành vi bạo lực; những vụ án tàn bạo, dã man…
>> Bài 1: Nghiện ma túy, nguyên nhân gây tội ác

70% tội phạm nghiện ma túy

Theo thống kê của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), hiện cả nước có khoảng trên 200.000 con nghiện, (67% đang trong độ tuổi lao động), trong đó có gần 30% con nghiện là tội phạm. Riêng ở TP Hồ Chí Minh, theo ước tính của cơ quan chức năng có khoảng 70% kẻ gây án là con nghiện. Những băng trộm nổi đình nổi đám ở TP Hồ Chí Minh từng gây ra hàng chục, hàng trăm vụ trộm như băng trộm Bảo “khùng”, Tí “mắt lồi”, Trinh “hoa khôi”, Thắng “mo”… đều là những kẻ nghiện nặng ma túy. Theo Trinh “hoa khôi” (tức siêu “trộm” Nguyễn Tạ Tuyết Trinh, 23 tuổi, quê quán Bạc Liêu), khi sử dụng “hàng đá” thì thị và đồng bọn có cảm giác chẳng sợ sệt gì nên có thể đột nhập vào nhà người khác một cách thoải mái bất kể là đêm tối hay ban ngày. Còn những băng cướp, cướp giật từng hoành hành ở TP Hồ Chí Minh như băng Đoàn Lê Hậu, băng Lâm Minh Trung, băng Nguyễn Văn Cuộc… trước khi bị cơ quan Công an triệt xóa đã gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật táo bạo cũng chỉ để có tiền mua ma túy đá. Tội ác đỉnh điểm của băng cướp dạng này chính là băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu, những kẻ đã chặt tay một cô gái ở chân cầu Phú Mỹ (quận 2) để cướp xe SH…

Một số đối tượng ngang nhiên hút, chích ma túy tại nơi công cộng.

Không chỉ có trộm, cướp mà những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua ở TP Hồ Chí Minh cũng có nguyên nhân xuất phát từ ma túy. Mà vụ án Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ tại nhà 35/107B, đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1) giết chết em dâu vào cuối tháng 9/2014 rồi phân xác thành 3 khúc để phi tang là một minh chứng rõ nét nhất. Bởi giữa Tuấn và chị Hạnh (nạn nhân) có xích mích với nhau trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng mâu thuẫn không đến nỗi gay gắt đến mức phải “một mất một còn”. Song, do bị ảo giác nên trong đầu Tuấn lúc nào cũng nghĩ Hạnh đang thuê giang hồ để giết mình mà như vậy thì “mình không giết nó, nó sẽ giết mình” thế là y ra tay trước. Cũng giống như Tuấn là trường hợp của Lương Phúc Hưng (21 tuổi, ngụ phường 11, Gò Vấp), một đối tượng nghiện ma túy đá. Khoảng 0h ngày 15/8, Hưng cùng hai người bạn là Mã Nông Phú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Hoàng Minh ngồi chơi điện tử tại tiệm Internet trên đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Trong lúc chơi, Phú nhờ Hưng bỏ chiếc ví da vào cặp đựng máy vi tính của Hưng vì sợ rơi mất. Đến khi ra về Phú quên lấy lại chiếc ví da. Vì vậy, khoảng 6h30 cùng ngày khi Hưng đang ngủ ở nhà thì nghe điện thoại báo tin nhắn với nội dung: “Tí nữa Phú qua nhà Hưng lấy lại chiếc ví da”. Do bị ảo giác từ ma túy đá nên Hưng cứ nghĩ Phú đang muốn giết mình, y chuẩn bị sẵn một chiếc búa giấu trong người để… giết chết Phú trước. Khoảng 7h cùng ngày Phú cùng Minh đến nhà tìm Hưng. Hưng kêu Phú lên phòng mình (lầu 1) để lấy lại ví. Khi Phú vừa lên cầu thang thì bất ngờ bị Hưng dùng búa đập 2 cái vào đầu. Phú bỏ chạy thì Hưng rượt theo một đoạn rồi trở vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ít phút sau, Công an phường 13, Gò Vấp tìm đến nhà và bắt giữ Hưng. Riêng Phú được Minh đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.

Ngang nhiên hút, chích nơi công cộng

Mặc dù tác hại do ma túy gây ra là rất lớn, cơ quan Công an và các ngành chức năng đã triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia nhưng người sử dụng ma túy ở TP Hồ Chí Minh thì rất nhởn nhơ. Mới đây, trong một cuộc họp bàn về tệ nạn xã hội, UBND TP Hồ Chí Minh thừa nhận việc mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, tại các nơi công cộng, vũ trường, quán bar, nhà hàng vẫn còn diễn ra. Ngoài ra các đối tượng thường sử dụng ma túy tổng hợp tại các khách sạn, nhà trọ hay ở nhà riêng gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Trong số các điểm nóng về ma túy ở TP Hồ Chí Minh thì quận 8 được xem là một trong những địa bàn rất phức tạp nhất về vấn nạn mua bán trái phép chất ma túy. Rất nhiều khu dân cư ở phường 12 và 14 từ lâu được xem là “chợ ma túy”, nguồn cung cấp chính cho con nghiện ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong hai năm trở lại đây, lực lượng phối hợp gồm Công an quận 8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hồ Chí Minh và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt nhiều “trùm” ma túy và thu giữ hàng chục kilôgam ma túy. Một số đường dây đó là đường dây do Lê Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Đào Diệp Tú (tự Phong “gầy”, 32 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cầm đầu; đường dây do Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng 6 đồng bọn gây ra, tang vật thu giữ gần 2,5kg heroin, 539 triệu đồng, 8 xe gắn máy.

Cũng không kém phần so với nhiều nơi ở quận 8 là khu vực ngã tư An Sương (giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn) - một trong những địa điểm “tập kết” ma túy từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Từ sự phức tạp ở đây, Phòng PC47, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã xác lập và khám phá nhiều chuyên án như đường dây do Vũ Đức Long (48 tuổi, quê quán Nam Định) cầm đầu, thu giữ hơn 2,3kg ma túy đá; 6 bánh heroin, 210 triệu đồng, 144.600USD…; đường dây do Trần Thị Thanh Lan (48 tuổi, quê quán Bình Phước) cầm đầu thu giữ 4,3kg heroin. Đây là số lượng ma túy được các đối tượng giấu trong đồ lót phụ nữ và đế giày chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài vào TP Hồ Chí Minh và chuyển tiếp đi Trung Quốc tiêu thụ… Mặc dù công tác đấu tranh mạnh mẽ như vậy nhưng thời gian gần đây, khi trở lại khu vực này chúng tôi vẫn thấy con nghiện tụ tập hút, chích ma túy. Nhiều chủ tiệm thuốc tây ở khu vực này cho biết, chỉ cần bán kim tiêm, nước cất cho con nghiện thì cũng đã đủ “sở hụi” trong ngày.

Tiếp cận các con nghiện thì chúng tôi được biết, nếu như trước đây chúng phải tìm đến nơi để mua ma túy thì bây giờ chỉ cần “alô” là có người mang đến ngay. Trung tá Nguyễn Lê Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết đây là một thực tế rất đáng báo động. Cách đây không lâu Đội đã bắt giữ một “trùm” bán lẻ heroin di động cho các con nghiện là Trần Thị Nguyên (53 tuổi, có 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”), ngụ phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Kiểm tra người Nguyên, các trinh sát thu giữ thêm 61 cục heroin, 7 gói ma túy và hơn 40 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Nguyên khai chuyên cung cấp heroin cho các con nghiện là đối tượng trộm, cướp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo phương thức điện thoại đặt hàng rồi hẹn địa điểm giao nhận. Trước khi bắt Nguyên, các trinh sát của Đội còn bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy tại trước số nhà 01, đường Phong Phú, quận 8 là Lưu Cánh (55 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Thành Công (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng với thủ đoạn tương tự

L.T.Phương
.
.
.