2 tuổi đã đọc được sách báo

Thứ Năm, 13/01/2005, 10:28
Hôm đầu tiên đi mẫu giáo, trong khi các bạn trong lớp ngồi  chăm chú nghe cô đọc truyện thì Nguyễn Tuấn Dũng đòi lấy quyển truyện trên tay cô giáo để đọc.

Tưởng cháu chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô giáo đưa truyện cho Dũng thì cháu đọc không sai một dấu chấm, dấu phẩy. Khi chơi các trò chơi xếp hình cùng các bạn, Dũng luôn là người nhanh nhất.

Chị Nguyễn Thị Tý (ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - mẹ của Dũng kể: Dũng sinh ngày 25/12001. Vì cháu sinh thiếu tháng (7 tháng) và chỉ nặng 2kg nên gia đình phải chăm bẵm nhiều hơn.

Khi Dũng được hai tuổi, gia đình mua một bộ đồ chơi ghép chữ cái cho cháu. Từ đó, một mình Dũng tự lần mò để ghép các chữ lại với nhau. Hai chữ đầu tiên mà cháu ghép lại và đọc được là chữ Hà Nội và Việt Nam.

Tôi đưa 2 quyển truyện "Tấm Cám" và "Từ quả trứng tròn" về thì thấy Dũng đọc rất trôi chảy, không sai một câu từ nào.

Theo chị Tý, hơn hai tuổi thì Dũng đọc được chữ in và đến 3 tuổi thì cháu đọc cả những chữ thường, chữ viết hoa. Đến bây giờ, Dũng 4 tuổi và cháu đã đọc được một vài từ tiếng Anh thông dụng. Cũng như những đứa trẻ bình thường khác, Dũng rất nghịch ngợm và ít khi chịu ngồi yên một chỗ

Lệ Huyền
.
.
.